1. Ngày 25/8/2023, thị nhân Marija của làng Medjugorje nhận được thông điệp này từ Đức Mẹ Maria:
“Các con thân mến,
Trong thời kỳ ân huệ này, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trọn trái tim. Hỡi các con nhỏ bé, với trái tim thi các con hãy dâng những lời cầu nguyện lên Thiên Đàng để rồi trái tim của các con sẽ cảm thấy Chúa của tình yêu sẽ chữa lành các con với tình yêu vô biên của Ngài. Đó là lý do tại sao Mẹ ở với các con vì Mẹ muốn hướng dẫn các con trên con đường hoán cải trái tim. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ."
2. Nói về các Thiên Thần:
Có nhiều người không nhận được ơn huệ đặc biệt mà Chúa ban qua các Thiên Thần của Ngài. Hy vọng rằng những điều kể về Thiên Thần sẽ giúp các bạn chào đón những người bạn tuyệt vời này đến với cuộc đời của các bạn.
Vào thời gian đầu tiên của các cuộc Hiện Ra, Đức Mẹ Maria bảo các thành viên của nhóm cầu nguyện là hãy làm bạn với các Thiên Thần Bản Mệnh của họ và hãy viết thư cho các Thiên Thần Bản Mệnh. Các người trong nhóm cầu nguyện rất ngạc nhiên và không biết phải viết những gì cho các Thiên Thần Bản Mệnh của mình.
Tuy nhiên, họ cũng cố gắng viết thư. Ngày hôm sau, họ đặt tất cả những lá thư của họ dưới chân Đức Mẹ Maria khi Mẹ hiện ra. Thế là có sự liên lạc đẹp đẽ xẩy ra giữa những người trẻ này và các Thiên Thần Bản Mệnh của họ. Họ có thể đụng chạm và cảm nhận được sự hiện diện sống động và hữu hiệu của các Thiên Thần Bản Mệnh. Từ đó họ có một mối thân tình mới.
3. XIN THIÊN THẦN BẢN MỆNH GIÚP
Có 4 người bạn từ làng Medjugorje đi đến nước Đức. Khi họ nghiên cứu lộ trình trở về quê nhà thì họ nhận ra rằng nếu họ đi vòng quanh thì mất gần 5 tiếng đồng hồ. Nhưng họ có thể đến được thành phố Verona và ghé thăm một vị linh mục mà họ quen. Đó là vị linh mục có nhiều ơn lành và rất thánh thiện.
Ngài là cha Luigi Bosio, bây giờ ngài là Bậc Đáng Kính và đang trong tiến trình được phong Á Thánh. Ngài còn có ơn đọc được linh hồn những người khác và biết được tội lỗi của những người đến xưng tội với cha.
Tuy nhiên lúc đó ngài đã già và bịnh tật triền miên. Ngài không thể trả lời điện thoại. Ngài cũng không nhận tiếp đón những người đến thăm viếng đã từ nhiều tháng rồi. Thật là khó mà liên lạc được với ngài để đến thăm viếng ngài.
Ngoài ra ngài còn sống trong một căn phòng ở gần bên Vương Cung Thánh Đường Verona. Để có thể đi vào thì người ta cần phải đi qua một cái cổng riêng tư và khoá kín. Rồi lại phải đi qua một cánh cửa thứ hai, mà cửa đó thường bị khoá kín. Những người bạn trẻ này đi vào ngày Chúa Nhật. Họ đoán rằng chắc chẳng có ai mở cửa cho họ vào thăm cha. Vì thế nên việc đi thăm vị linh mục này thật là khó thực hiện được.
Vì thế họ bèn nhờ các Thiên Thần giúp họ. Họ rất ao ước được gặp vị linh mục này. Họ quyết định xin các Thiên Thần Bản Mệnh của họ làm việc giúp cho họ. Sứ mệnh đầu tiên của các Thiên Thần này là nói với trái tim của cha Bosio, rồi hỏi cha xem liệu 4 người này có thể đến thăm cha được không.
Thế là họ đợi câu trả lời của các Thiên Thần. Sau vài phút cầu nguyện, tất cả bọn họ đều cảm thấy niềm vui lớn lao. Vậy là họ đi đến vùng Verona. Rồi cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ thì họ lại ngừng và xin các Thiên Thần Bản Mệnh hãy loan báo tin cho cha Bosio về sự viếng thăm của họ. Đặc biệt là xin các Thiên Thần xin cha cho họ đến được nơi ở của ngài.
Cuối cùng thì họ đến được Vương Cung Thánh Đường Verona. Họ thấy cánh cửa thứ nhất rộng mở, vì thế họ lái xe vào trong. Họ ngừng xe. Rồi họ lại thấy thêm cái cửa của toà nhà rộng mở. Rồi họ leo lên cầu thang dẫn đến phòng của cha Bosio. Họ nghe tiếng cha vọng đến từ tầng lầu thứ 4:
“Thế là các con cũng đến được nơi này. Các con đã gửi các Thiên Thần Bản Mệnh của các con đến gặp cha cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ. Vào đi, cha sẽ ban phép lành cho các con!"
Rồi cha Bosio đang đợi họ trên cầu thang. Những người trẻ này quá vui mừng và không bao giờ quên những ơn lành này.
Kim Hà, 19/10/2023