CN 6470: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH NGAY LẬP TỨC
https://seedbed.com/holy-spirit-story-the-asbury-outpouring-a-miracle-story/
“ 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (CVTĐ 1:8)
Tôi xin kể một câu chuyện để thấy rằng Chúa Giêsu làm hết mọi sự nên mọi việc trở nên thành công mỹ mãn. Tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ làm cho quý vị cảm thấy được khích lệ và được Chúa chúc lành trong cuộc sống.
Tôi phụ trách việc dọn bàn thơ ở một sân vận đông trong trường Đại Học Asbury University tại vùng Wilmore, tiểu bang Kentucky.
Đó là vào ngày 16/2/2023 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 2, khi việc phục vụ chấm dứt thì có 19 người sinh viên còn ở lại để cầu nguyện. Nhưng sau đó, các sinh viên lại đến đông hơn. Những ngày tiếp theo thì có hàng chục ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tuôn đến cầu nguyện.
Từ trước đến nay, thành phố Wilmore chưa bao giờ có một sự kiện đông người như thế này. Có nhiều nhóm có đến hơn 300 sinh viên đến để gặp gỡ Chúa Giêsu. Người ta từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã đến đây. Có khi phải cần 10 tiếng đồng hồ xếp hàng để có thể đến được chỗ ngồi. Bàn thờ có rất đông người bu quanh. Có hàng ngàn người đến phục vụ số đông này.
Trong cuộc đời phục vụ của tôi, tôi đã từng thấy có nhiều ơn lành của Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống rất nhiều lần và tại nhiều nơi chốn. Nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến sự đông đảo như những ngày này ở vùng Wilmore.
Chúng tôi chứng kiến người ta đển với đức tin, với những cảm nghiệm lạ thường của những ơn lành đặc biệt. Người ta nhận được nhiều ơn chữa lành, ơn giải thoát khỏi nạn tự tử, khỏi sự đổ vỡ hôn nhân, khỏi những chứng nghiện ngập, khỏi sự bối rối về giới tính, khỏi mọi sự quỷ ám và quỷ nhập.
Chúa đã trừ quỷ. Chúa hàn gắn những mối liên hệ tưởng như đã đổ vỡ. Chúa ban sự bình an và yêu thương. Chúa ban ơn trí tri, khôn ngoan và ơn tiên tri.
Mục vụ chữa lành của Chúa Giêsu Thành Nazareth đã tuôn đổ trong những phòng họp và nơi những đám người đang đứng xếp hàng ở trước những bãi cỏ. Người ta thờ lạy và tôn vinh Chúa ở trên sân khấu, ở nơi những linh hồn đã từ bỏ chính mình để đến thờ phượng và vinh danh Thiên Chúa cao cả. Tất cả mọi người đều hướng về Chúa Giêsu và ca ngợi Danh Tháng của Ngài.
Bỗng có một thiếu nữ tiến đến gần tôi vì cô ấy đang bị đau. Cô đang mang một cái nạng vì chân trái của cô có vấn đề. Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thể giúp cô ấy cầu nguyện để chân trái của cô được chữa lành không.
Trong những ngày ấy, tôi cầu nguyện liên lỉ, cầu xin Chúa ban ơn cho những người đang đứng ở trước mặt tôi.
Tôi được ơn để cầu nguyện cho những người đứng phía trước tôi trong Danh Thánh Chúa Giêsu và trong quyền năng Chúa Thánh Thần.
Tôi hỏi cco ấy xem liệu tôi có thể xức dầu cho cô ấy và đặt tay lên cái chân đau của cô ấy không. Thế rồi trong tinh thần của các tông đồ và từ trong sách Công Vụ Tông Đồ trong Cửa Đẹp, tôi nói rằng:
“Jenna, điều mà tôi tặng cho cô, trong Danh Thánh Chúa Giêsu thành Nazareth, Đấng Thiên Sai, cô hãy nhận ơn chữa lành của Chúa trong thân xác của cô."
Thế là cô ấy vẫn đứng trước bàn thờ và tôi đi sang người bên cạnh. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, khi tôi đang đứng ở bên cạnh sân khấu và nói chuyện với một người quen. Tôi thấy người phụ nữ trẻ ấy đi về phía tôi. Khuôn mặt cô sáng ngời. Khi cô ấy đến gần thì tôi chợt nhận ra rằng đó là người mà tôi đã đặt tay cầu nguyện cho. Cô ấy cầm cái nạng trong tay và bước đi một cách bình thường. Cô ấy vui mừng và kể:
"Con đã được Chúa Giêsu chữa lành cho con rồi."
Thế rồi cô ấy nhẩy lên, nhẩy xuống và la to:
“Tôi được Chúa chữa lành! Tôi được Chúa chữa lành!"
Chúng tôi mừng rỡ ôm hôn nhau và cầu nguyện chung với những lời tạ ơn Chúa và vinh danh Chúa.
Tôi nhớ lại cảm nghiệm chữa lành và tôi vui mừng trong Chúa. Tôi đã được tham dự trong phép lạ chữa lành kỳ diệu của Chúa Giêsu. Chúng con tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
J.D. Walt
Kim Hà, 16/10/2023