Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 22)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 26)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 62)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 58)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 63)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 49)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 55)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 74)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

CN 6467: THÔNG ĐIỆP Ở AKITA VÀO NGÀY KỶ NIỆM 50 NĂM

Sunday, October 15, 202312:13 PM(View: 71)

akita8CN 6467: THÔNG ĐIỆP Ở AKITA VÀO NGÀY KỶ NIỆM 50 NĂM

https://www.ncregister.com/blog/message-of-akita-50th-anniversary-more-timely-than-ever

Năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra tại thành phố Akita, nước Nhật Bản, chúng ta nên suy gẫm về những lời cảnh báo của Mẹ dành cho nhân loại tội lỗi này.

Vào 50 năm trước đây, đúng ngày 13 tháng 10 năm 1973, Đức Mẹ Maria hiện ra với Nữ Tu Agnes Sasagawa trong một tu viện ở Akita, nước Nhật Bản.
Đó là sự trùng hợp vì ngày ấy là kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria ban phép lạ Mặt Trời quay ở Fatima.

Ngày kỷ niệm này có giá trị đặc biệt. Chúng ta đều bị sốc vì những tin tức liên quan đển nước Do Thái, cuộc chiến giữa nước Nga và nước Ukraine, mọi sự dữ và bạo lực đang xẩy ra ở nhiều nơi khác. Giáo Hội Chúa thì không bình an và các thiên tai xẩy ra khắp nơi. Vì thế mà thông điệp mà Đức Mẹ ban tại Akita phải được mọi người xem như là ưu tiên. Chúng ta cần phải thực hành thông điệp ấy.

Tại Akita, Đức Mẹ ban thông điệp nhưng Mẹ cũng ban niềm hy vọng và các giải pháp để mọi người biết mà tuân theo lời của Mẹ. Đức Mẹ phán:

"Như Mẹ đã nói với con, nếu nhân loại không sám hối và không cải thiện đời sống thì Chúa Cha sẽ trừng phạt tất cả nhân loại. Đó là cuộc trừng phạt còn lớn hơn trận lụt hồng thuỷ. Sự trừng phạt này chưa bao giờ có ai được nhìn thấy. Lửa ở trên trời sẽ rớt xuống và xoá đi một phần lớn nhân loại, kể cả người tốt cũng như người xấu. Tai hoạ cũng không bỏ qua các linh mục hay các tín hữu. Những người còn sống sót sẽ cảm thấy quá cô đơn nên họ ghen tỵ với người chết. Vũ khí duy nhất mà còn lại với các con sẽ là Chuỗi Mân Côi và dấu hiệu mà Con của Mẹ, Chúa Giêsu sẽ để lại cho các con."

"Công việc của ma quỷ sẽ xâm nhập vào Giáo Hội bằng cách thức là các Hồng Y chống đối các Hồng Y, các Giám Mục chống đối các Giám Mục. Những vị linh mục tôn kính Mẹ thì sẽ bị khinh miệt và chống đối bởi các anh em linh mục của họ. Các nhà thờ và bàn thờ sẽ bị dẹp đi, Giáo Hội sẽ có đầy những kẻ chấp nhận sự thoả hiệp, và ma quỷ sẽ làm cho nhiều linh mục và những tâm hồn thánh hiến phải rời khỏi việc phục vụ Thiên Chúa. Ma quỷ sẽ không làm dịu được các linh hồn đã thánh hiến cho Chúa."

"Tư tưởng sẽ bị mất nhiều linh hồn là nguyên nhân làm cho Mẹ đau buồn. Nếu tội lỗi cứ gia tăng mãi thì sẽ không có sự tha thứ cho họ."

Đức Mẹ đã nói với Sr. Agnes khi Mẹ hiện ra vào năm 1973. Đó là đã 50 năm về trước. Có lẽ chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ xẩy ra. Nhưng nó đã xẩy ra.
Các cuộc hôn nhân đã bị tấn công mạnh mẽ. Vấn đề phân biệt nam và nữ dường như không còn nữa. Và lửa có thể rớt từ trời xuống, xuất phát từ con người hay từ Thiên Đàng. (Sách Khải Huyền 9)

Nếu như loài người lắng nghe và thực hành lời của Đức Mẹ khuyên thì sẽ tránh được tai hoạ. Những lời kết của Đức Mẹ đem lại niềm hy vọng và lời hứa. Đức Mẹ nói với Sr. Agnes rằng:

"Các con hãy chăm chỉ cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Một mình Mẹ có thể cứu các con khỏi mọi tai hoạ sắp đến. Những ai đặt niềm hy vọng nơi Mẹ thì sẽ được cứu. Bây giờ là lúc các con học lại và học tiếp. Vậy các con hãy thực hành, đó là một cách chắc chắn để có hoà bình trên thế giới."

Liệu có ai lắng nghe lời Đức Mẹ dạy không? Chỉ 9 năm sau hiện tượng Akita, thì vào năm 1982, trong chuyến đi hành hương Đức Mẹ Fatima tại nước Bồ Đào Nha, Đức GH John Paul II đã nói:

“Có bao nhiêu người và bao nhiêu xã hội, có bao nhiêu người Kito hữu đã đi ngược hướng với các thông điệp tại Fatima?”

ĐGH John Paul nói rằng ngài đã nhìn thấy rằng:

"Tội lỗi đã lan tràn tại các ngôi nhà trên thế giới và sự từ chối Chúa đã lan tràn trong các lý thuyết và các chương trình của loài người. Nhưng các lời kêu gọi thống hối và hoán cải, trong các thông điệp của Đức Mẹ, vẫn còn hiệu lực. Vẫn còn hiệu lực và vẫn còn khẩn cấp..."

Kim Hà, 15/10/2023