CN 6466 PHÉP LẠ CÁC THÁNH TƯỢNG KHÓC (2)
https://mysticpost.com/miracle-on-the-potomac-our-lady-weeps/
Đức Giám Mục của giáo phận Arlington tại tiểu bang Virginia, là Đức Cha Keating, đã biết rất rõ về các thánh tượng Đức Mẹ Maria chấy nước mắt tại giáo phận của ngài. Thật sự đã có một thánh tương khóc ở tại văn phòng của ngài trước đôi mắt không tin của ngài. Dù ngài được chứng kiến hiện tượng siêu nhiên ấy nhưng ngài chọn cách giữ thinh lặng vì những nguyên nhân nào đó.
Thái độ thờ ơ trước những hiện tượng siêu nhiên của ngài làm cho giới truyền thông và nhiều tín hữu có cảm tưởng rằng dường như vị Giám Mục không công nhận hiện tượng siêu phàm này.
Một linh mục về Giáo Luật tên là Cha Michael Smith Foster viết:
“Đức Giám Mục hiển nhiên là giữ thinh lặng. Sự chờ đợi và chờ đợi là cách đáp trả cho tình trạng này. Nếu như có phép lạ xẩy ra thì dân chúng có thể trình lên Đức Giám Mục để xin ngài hãy điều tra những gì đang xẩy ra. Nếu Đức Giám Mục xác nhận rằng có đủ chứng cớ rõ ràng để mở cuộc điều tra thì ngài nên bắt đầu tiến trình ấy và đưa ra một quyết định liên quan đến hiện tượng siêu nhiên này.
Trên hết thì trách nhiệm của vị Giám Mục là khuyên dân chúng không nên bị đánh lừa. Nếu có phép lạ thật sự mà những người khác muốn thờ phượng thì họ có thể làm việc ấy. Vị Giám Mục cần phải siêng năng đi tìm sự thật, mở ra sự hiện diện của phép lạ hay từ chối những gì không phải là sự thật."
Tuy nhiên điều đáng buồn là không có một cuộc điều tra nào xẩy ra cả.
Hiện tượng Đức Mẹ khóc trước thế giới như chưa từng bao giờ xẩy ra từ trước. Nước mắt của Mẹ chẩy ra đã được các hệ thống truyền hình ghi lại để cho toàn thế giới được biết.
Tuy nhiên cuối cùng thì giáo phận Arlington Diocese chọn cách lạnh lùng phủ nhận thông điệp nước mắt của Đức Mẹ. Giáo Hội địa phương chọn sự thinh lặng và điều khó chịu nhất là những ai ở trong tình trạng điều tra thì lại là những người đang gặp trở ngại và khó khăn.
Thế giới sớm khám phá ra rằng những người chịu trách nhiệm điều tra hiện tượng các Thánh Tượng Khóc và về hiện tượng vị linh mục có 5 Dấu Thánh là Viên Chưởng Ấn vốn là Đức Ông William Reineke. Ông là người bị tố cáo là phạm tội xúc phạm đến các trẻ vị thành niên. Sau đó, cha Reineke cũng ở trong cuộc điều tra các vụ án ấu dâm trong giáo phận Arlington.
.
Sau đó, ngài đi vào một cánh đồng cỏ trồng bắp ở vùng Berryville, tiểu bang Virginia, ở gần tu viện The Holy Cross Trappist Monastery với một khẩu súng có đầy đạn và ngài tự bắn vào mình.
Tờ báo Washington Post báo cáo rằng khi các Thánh Tượng tiếp tục khóc vào tháng 8 năm 1992, thì LM Reienke bị một trong các nạn nhân chạm trán về việc xâm hại tình dục. Nạn nhân là ông Joe McDonald ép cha Reineke hãy xin sự giúp đỡ và hãy từ bỏ chức linh mục.
Hai ngày sau đó, cha Reineke tự tử. Cái chết của ngài để lại đàng sau một bức màn có đầy bí mật mà chưa được kể ra. Các bí mật ấy gồm có những điều tốt lành và những điều xấu xa mà cả hàng chục năm sau cũng không ai hiểu được.
Kim Hà, 14/10/2023