Nguồn: Spiritdaily.com
Tôi xin kể về một số điều về Do Thái và những người khủng bố Hồi Giáo. Cuộc chiến nổ ra không phải chỉ ở nơi biên giới mà còn ở trong Đất Thánh, nơi các trại có hàng rào của người Palestine.
Nước Do Thái là một nơi luôn là một điểm nóng, đó cũng là một nơi rất thiêng liêng.
Các cuộc chiến tranh xẩy ra là các cuộc chiến thiêng liêng. Đó là vùng đất của Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Đó là nơi mà Chúa Giêsu được sinh ra, bước đi rao giảng và bị đóng đinh. Khi bạn đến hành hương tại Do Thái, bạn sẽ cảm thấy sư linh thiêng khỉ ở trong Nhà Thờ Giáng Sinh tại Bê Lem, nơi Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, và Nhà Thờ Giáng Sinh.
Đó là nơi đầy quyền năng, từ vùng Nazareth cho đến Biển Hồ Galilee, từ thành phố Jerusalem đến Bê Lem. Nơi nào bạn cũng được ơn trên truyền cảm hứng. Đây là một điểm luôn chớp sáng, luôn có mặt trong các bản tin, và luôn có những vấn đề khủng hoảng.
Chắc mọi người phải tự hỏi có phải những người Hồi Giáo quá khích bị ma quỷ ám hay ma quỷ nhập vào họ không vì họ tỏ ra luôn luôn mang bạo lực, dù họ là ở các nước Iraq, Iran, Libya, Lebanon, Gaza, Egypt, Yemen, Somalia, Turkey, Saudi Arabia, hay ở đâu đi nữa thì họ có nhiều việc để làm. Họ có những sứ mệnh tự tử. Chắc chắn những điều này không phải là có trong chương trình của Chúa. Thế thì đó có phải là từ ma quỷ không?
Nếu chúng ta lưu ý thì có những nước Ả Rập có số lượng rất cao về những cuộc hôn nhân cận huyết, tức là có liên hệ huyết thống. Có khoảng 20-50% trong các cuộc hôn nhân. mà vợ chồng của họ có thể là anh em họ của nhau. Con số những người khủng bố Hồi Giáo cấp tiến thường là những kẻ bị hướng dẫn sai lạc.
Jinn là những kẻ được tạo ra bởi Allah từ những đuốc không có khói. Họ có thể chọn trở nên tốt hay trở nên xấu. Ở giữa những người Jinn, có những người đi theo con đường xấu thì được gọi là “shayatin”. Có nghĩa là ma quỷ hay kẻ xấu.
Xin hãy cầu nguyện cho họ. Đa số là họ vẫn là người tốt và việc thờ phượng của họ thật là phi thường.
Lần đầu tiên mà tôi đến vùng Hồi Giáo là lúc tôi còn là một phóng viên nhà báo, vào cuối thập niên 1980. Có một giáo sư tên là Dr. Bar Josef đã giúp cho tôi. Ông ta phục vụ tại Đại Học Tel Aviv University. Ông đã dắt tôi đến núi Carmel. Tại nơi đó có những người khôn ngoan được tìm thấy. Người ta vẫn còn đào xới để tìm ra các đầu lâu dưới đất khi tôi đến thăm nơi này.
Vị giáo sư này cũng chỉ dẫn cho tôi về một cái phòng an toàn ở trong nhà của ông. Nếu như có cuộc tấn công bằng chất ga xẩy ra thì các cửa sổ và cửa chính của nhà ông đều được che chắn bởi những bức tường nhựa. Hãy thử tưởng tượng xem thật là khổ khi ở trong đầu của bạn luôn phải có tư tưởng là bị địch quân tấn công bất cứ lúc nào.
Tôi thuê một cái xe hơi, trong chuyến đi của tôi, tôi đã chở các binh lính vì họ xin đi quá giang khi đi từ trại này qua trại khác, hoặc là khi đi từ nhà đến trại lính và ngược lại. Lúc đó thật là dễ dàng khi đi trong thành phố, ta có thể lái xe tới Jerusalem hay tới Bethlehem.
Lần cuối cùng mà tôi đến thăm Bethlehem thì gặp khó khăn vì tôi phải đi qua các cửa canh gác đến hai lần và có lực lượng an ninh canh giữ. Cớ rất nhiều trạm kiểm soát và có các hàng rào kẽm gai ở khắp nơi.
Kim Hà, 12/10/2023