https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Bà June Klins viết:
Tôi đi hành hương Medjugorje vào tháng 6 năm 2016, Sr. Claire Marie là nữ tu ở Medjugorje có ơn đặc biệt là ơn hiểu biết. Bà bảo chúng tôi về chuyện Đồi Hiện Ra Apparition Hill tại nơi này. Tôi cho rằng đây là lời xác nhận về những gì đã ở trong trái tim tôi rồi.
Điều ấy cũng ở trong công việc của tôi khi tôi trở về nhà mình. Tôi có một người bạn tình nguyện làm việc chiếu phim này.
Ngày mà chúng tôi dự liệu sẽ là ngày 15 tháng 9 vì đó là ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi.
Những đồng xu ở trên tờ giấy quảng cáo trên Đồi Hiện Ra.
Ngày 11 tháng 8, tôi tham dự một thánh lễ chữa lành, tôi được phép để mang những tờ rơi đến rạp chiếu bóng. Tôi đã hứa là sẽ dọn dẹp những tờ rơi trước khi đi về nhà.
Khi tôi lượm tất cả những tờ rơi còn sót lại thì tôi thấy có một đống các đồng xu được đặt ở trên đống tờ rơi ấy. Tôi vẫn thường lượm được những đồng xu. Tôi gọi chúng là những đồng xu từ Thiên Đàng. Có khi chúng dường như là một nụ hôn từ Thiên Đàng gửi tới. Có khi chúng là một dấu hiệu để tin tưởng, chẳng hạn như câu “In God we trust.” tức là: "Tôi tín xác nơi Chúa."
Nhưng mà tôi chỉ lượm được 1 đồng xu hay hai đồng xu mà thôi, chưa bao giờ tôi lượm được rất nhiều đồng xu như lần này. Tôi khoe cho các bạn tôi nhìn thấy. Mọi người đều đồng ý rằng sẽ có điều gì may mắn đến với tôi. Thường thì tôi tặng những đồng xu lượm được cho những chỗ làm từ thiện.
Khi về nhà, tôi đếm những đồng xu. Có 30 loại 1 xu. Có 2 loại 5 xu, còn một xu nữa là từ nhà hàng Chuck E. Cheese token. Tổng cộng là 33 xu. Đó là con số liên quan đến Chúa Giêsu.
Như vậy thông điệp từ các đồng xu là hãy đợi và Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ để có đủ người đến rạp để xem phim của chúng tôi.
Vài ngày sau đó, tôi nhìn đồng xu mà tôi nghĩ là của nhà hàng Chuck E. Cheese nhưng không phải, mà đó là chữ “Cinemark”. Đó là đồng xu từ một rạp chiếu bóng sản xuất ra. Kết quả là buổi chiếu bóng thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi tìm được một cái phong bì mà tôi tưởng là phong bì trống không, nhưng trong đó có một cái khăn tay nhỏ có hàng chữ :"Hãy trông đợi vào một phép lạ." Rồi có người viết trong tờ giấy nói rằng cái khăn này đã được đụng vào xương thánh của cây Thánh Giá mà Chúa Giêsu chết trên đó. Tôi thích thú khi thấy Chúa nói với mình một cách độc đáo.
Buổi chiếu phim của chúng tôi rất thành công. Chúng tôi có đến 300 người tham dự. Họ yêu thích xem phim ấy. Họ rất cảm động sau khi xem phim.
Tôi vô cùng mừng rỡ. Sau đó, tôi tiếp tục nghe những lời phê bình tích cực về nội dung của cuốn phim.
Một giáo viên viết rằng: “Cuốn phim ấy rất hay."
Một người khác viết: "Phim thật là hay. Tôi đã khóc nhiều khi xem phim này."
Có một phụ nữ phải lái xe suốt 1 ½ tiếng đồng hồ để xem phim. Thật là một chuyện bất ngờ vì nó thành công quá sức tưởng tượng của tôi Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 11/10/2023