CN 6449: CẢM NGHIỆM MEDU: ĐỀN THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2)
https://www.spiritofmedjugorje.org/issues/October2023pdf.pdf
Anh Dave là cư dân tại vùng Crowley, tiểu bang Texas. Anh là tác giả của cuốn sách có tựa đề là First Thirty Stepping Stones Back to God: The Prodigy. Anh kể cảm nghiệm của anh về Medjugorje:
Tôi đã mua được một bức hình về Chúa Kito. Đó là cảnh vật vào buổi bình minh trên bờ hồ Galilee. Hình ấy cũng có hình ảnh các Thánh Tông Đồ trong tương lai đang ngồi vá lưới. Bỗng có người đàn ông lạ mặt đển trước mặt họ. Không hiểu ông ta muốn điều gì? Đôi tay của ông chưa có dấu đinh.
Bấy giờ Chúa Giêsu đang đến để kêu gọi họ ra đi và ra khỏi cuộc sống sung túc. Điều này rất khó nhưng đó là cuộc đời của họ. Ngài kêu gọi họ ra khơi. Thế rồi họ rời khỏi cái lưới và cái tầu ở lại đàng sau và ra đi.
Những kỷ niệm này giúp cho tôi đi mau khi tôi đi chơi trên đường. Cảm tạ Chúa vì con đường dường như ngắn hơn. Tôi biết lối để đi. Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở gần cuối con đường, về bên tay trái. Đến ngã tư thì bạn có thể đi về hướng trái và quay trở lại về Medjugorje. Bạn có thể đi về bên phải khoảng 5 dặm, rồi bạn sẽ đến làng Šurmanci. Ở đó cũng có một nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót và một bức hình phép lạ xẩy ra.
Lúc đó vì tôi đã quá khát nước. Trời thì đang rất nóng nên tôi không muốn đi xa hơn nữa. Tôi không muốn mình đi cà nhắc vì hai đầu gối của tôi không thể nào đi thêm được nữa. Thế rồi nhờ ơn Chúa nên có một chút gió. Cuối cùng rồi tôi cũng đến được Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Nơi này rất đẹp. Có nhiều hàng ghế đá cho mọi người nghỉ chân. Ở đó cũng có Thánh Tượng Lòng Thương Xót Chúa nữa. Ở đó có nước, nước và nước.
Tôi vội vàng đến bên vòi nước và uống lấy uống để. Những vòi nước này có hình dáng giống như những vòi nước ở sân trước của nhà thờ Saint James Church. Tôi vừa uống nước, vừa cười vui vì được sống thêm một ngày mới nữa.
Thế rồi tôi bước đến trước tượng Chúa để cầu nguyện. Mặt trời đã chiếu sang phía tây. Nhưng có bóng mát ở Đền Thánh và tượng Chúa. Tôi nhúng đầu vào vòi nước và nhớ lại lời Phúc Âm:
“Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và có gánh nặng, và Ta sẽ bổ sức cho các con.” (Matthew 11:28)
Rồi có một đoạn Kinh Thánh của Thánh Gioan 7:37-38 nói rằng:
Lời hứa ban nước hằng sống
Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng:
"Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!"
Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.
Thế là tôi vui mừng ngồi trong đôi cánh bảo vệ của Lòng Thương Xót Chúa. Tôi bơi lội trong dòng nước mà Chúa ban cho tôi.
Đây cũng là thời điểm tốt để kể về câu chuyện xây dựng Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại linh địa Medjugorje:
Số là ông Dragan Kozina, một trong những người ở đây được một người Mỹ liên lạc. Ông này mơ thấy một Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót và có nguồn nước tại đó. Ông Dragan cho rằng đây là một điều lạ bởi vì người ta phải khoan nước thật là sâu mới có thể tìm ra nguồn nước.
Tuy nhiên, ông người Mỹ này lại nói rằng ông ấy sẽ tìm ra nước nếu như ông khoan lỗ và tìm nước. Vì thế nên ông Dragan đã thuê thợ để khoan đất và tìm người xây dựng Đền Thánh LTX này.
Cuối cùng họ tìm thấy nguồn nước ở gần bên trên chứ không ở dưới độ sâu. Tất cả mọi người dân địa phương đều rất ngạc nhiên, chỉ trừ ông người Mỹ kia. Thế là Đền Thánh đã được xây dựng xong. Đó là chương trình của Chúa vì Ngài muốn điều này xẩy ra như thế tại Medjugorje.
Kim Hà, 10/10/2023