Có một nữ tu sau khi chết, đã hiện về nói với Mẹ bề trên, là cô được về thẳng thiên đàng, vì hằng ngày cô đọc kinh sau đây:
Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con xin dâng lên Cha, Thánh Tâm Chúa Giêsu với tất cả tình yêu, đau khổ và công nghiệp của Ngài.
1-Để đền tội con đã phạm trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời con (đọc 1 Kinh Sáng Danh)
2-Để thanh tẩy những việc lành mà con đã làm chẳng nên trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời con (đọc 1 Kinh Sáng Danh)
3-Để bù cho những việc lành lẽ ra con phải làm, nhưng con đã không làm trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời con (đọc 1 Kinh Sáng Danh)
ST