CN 6343: BIẾN CỐ KHỦNG BỐ 911 VÀ ASSISI (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Giờ đây chúng tôi lại có sự trùng hợp thứ hai:
Hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2023, người hướng dẫn viên du lịch của hãng 206 Tours đã nói rằng có một đài tưởng niệm các nạn nhân của nạn khủng bố 911 được xây dựng tại làng Assisi, chỉ ở cách bến xe bus một đoạn đường thôi. Mỗi viên gạch đều có ghi tên của một nạn nhân.
Con đường này nối liền hai ngôi thánh đường là Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxico và Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ là Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi. Vợ tôi là Lisa và tôi đã dành thì giờ để tìm tên của anh bạn Danny trong số 2,976 nạn nhân của cuộc khủng bố.
Chúng tôi cùng cầu nguyện để mong tìm được viên gạch có ghi tên của anh bạn. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các linh hồn. Đã có hàng trăm, hàng ngàn tên của các nạn nhân. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy tên người bạn Danny của tôi.
Chúng tôi vô cùng xúc động. Đó là giây phút linh thiêng. Điều đáng ngạc nhiên là bảng tên ấy lại ở vùng Assisi và trong cuộc hành hương của chúng tôi.
Tôi rất vui mừng vì trong chuyến hành hương này, tôi đã tìm thấy tên của bạn tôi, anh Danny.
Tên anh đang ở một nơi xa khỏi thành phố New York. Làng Assisi ở nước Ý vốn là nơi có tràn đầy ơn sủng. Ơn lành của Chúa ở từng góc đường, từng nơi xe ngừng, và lại đúng vào ngày kỷ niệm cuộc khủng bố trên đất Mỹ. Ôi nước mắt thương cảm của chúng tôi cứ tự do tuôn trào!
Tôi xin ghi lại những điều xẩy ra trong chuyến hành hương này:
Vào ngày đầu tiên của cuộc hành hương thì nhóm của chúng tôi đến gặp ĐGH Francis. Có 2 người khách hành hương ngồi xe lăn đã được đưa đến gần nơi ĐGH Francis nói chuyện. Cuối cùng thì họ được vinh hạnh bắt tay ĐGH. Lúc ấy còn có cả con trai và con dâu của họ nữa.
Đồng thời tại Hoa Kỳ, một người em rể của họ đã có giấc mơ về việc này, trước khi được biết về sự gặp gỡ kỳ diệu ấy.
Đó là câu chuyện giữa gia đình Littleton từ thành phố Los Angeles, California và người em gái và chồng của bà ấy. Đó là bà Joyce và ông Charles Hinz.
Đây là thư mà gia đình Littleton nhận được từ gia đình Hinzes khi đang đi hành hương:
“Ngày mà anh chị được nhìn thấy ĐGH thì là vào ban đêm ở nơi này. Anh Charles đã có một giấc mơ. Anh ấy nhìn thấy anh chị gặp Đức GH và bắt tay ngài. Sau đó thì anh Charlie thức giấc. Tôi tin rằng Charlie đã nhận được ơn lành khi ĐGH chúc lành cho anh chị. Tôi cũng nhận được ơn lành khi nghe về giấc mơ kỳ lạ ấy."
Tạ ơn Chúa!
Tác giả: Michael H. Brown
Kim Hà, 12/9/2023