
CN 6207: TUÂN THEO SỐ MỆNH
Ngày 14/6/2023 là ngày đầu tiên mà nhóm chúng tôi đến Dòng Đa Minh, Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm ở thành phố Houston, Texas. Nhóm của chúng tôi được cha Gioan Hoàng Thanh Sơn đến phi trường. Cha vào tận nơi để đưa chúng tôi ra xe. Trên xe, cha còn nhận nhiều cú điện thoại xin cha đón các nhóm khác.
Buổi tối, lúc về nhà trọ của Dòng Chúa Cứu Thế thì lại có Thầy Phong lái xe đưa chúng tôi về. Sáng ngày 15/6 thì lại có thầy Nam đến đón. Nói chung các cha và các thầy rất tận tâm, tận lực giúp đỡ các nhóm Huynh Đoàn Đa Minh đến từ khắp nơi.
Vì được đón tiếp rồi đưa đến nhà thờ La Vang nên nhóm chúng tôi được ăn cơm hai bữa. Xong thì cả nhà cùng ngồi nghe văn nghệ và bài nói chuyện nên đến 10 giờ chúng tôi mới về nhà trọ.
Khí hậu của Houston khoảng gần 100 độ F nên rất nóng và làm người ta đổ mồ hôi. Chồng tôi vì có bịnh tim và già cả. Anh phải qua một ngày rất vất vả chờ đợi ở phi trường mà không được nghỉ ngơi cả ngày. Thế là anh bị bệnh mà không thở được. Anh bảo rằng có lẽ anh không sống được. Anh cũng nói rằng anh không thể ở lâu để dự cả tuần đại hội vì anh có thể chết vì mệt bởi vì cả ngày không có chỗ nghỉ ngơi trong cả một ngày rất dài và rất nóng bức.
Tôi hoảng hốt nên gọi điện thoại cho con gái để nhờ cháu mua vé gấp cho vợ chồng tôi về trong ngày 15/6/2023, dù chưa ở tại Texas được 24 tiếng đồng hồ. Con gái tôi đành phải liên lạc hãng máy bay để đổi vé về California gấp. Chúng tôi phải trả thêm $600.00 để về ngay ngày hôm sau. Tôi rất buồn vì không thể ở lại dự những buổi học tập mà mình mong ước. Nhưng nếu tôi để cho chồng tôi bay về nhà một mình mà lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận suốt đời.
Sáng ngày 15/6 chồng tôi vừa bước xuống xe thì té ngã. Anh nói mình thấy lâng lâng như đang đi trên mây. Rồi anh bị trầy cháy máu ở cổ tay. Thế là tôi xin cha Nghị giúp tôi có xe chở chúng tôi ra phi trường để về lại California. Khi tôi đến chào các cha và các thầy để về thì có cha đặt tay cầu nguyện cho vợ chồng tôi. Có cha an ủi rằng:
"Thôi chị cứ vâng theo Ý Chúa trong mọi sự."
Cha Bề Trên Đinh Văn Nghị đã nhờ cô Mai và anh của cô là Thầy Nam đưa vợ chồng tôi ra phi trường. Cả hai anh em của thầy thật là dễ thương. Tôi có gửi trả tiền xăng cho họ nhưng họ không lấy tiền. Thầy Nam còn giúp chúng tôi đem quà mà nhà Dòng tặng cho các tham dự viên, đó là áo trắng có hình ảnh Dòng và cái túi. Thầy còn ưu ái tặng cho tôi 3 cuốn sách của nhà Dòng.
Thầy Nam tâm sự rằng tên Thánh của Thầy là Phero Pio, không phải là cha Padre Pio mà là Thánh Giáo Hoàng Pius V, vị Giáo Hoàng phát động mọi người cùng đọc kinh Mân Côi nên mới có một cuộc chiến thắng lớn ở LePanto, chống lại quân Hồi Giáo ở Thỗ Nhĩ Kỳ.
Khi chúng tôi đến được phi trường George Bush thì phi trường đang bị mất điện. Bầu không khí trong phi trường thật là hỗn loạn nên chúng tôi phải đi bộ, vác hành lý thật là xa mới tới được máy bay. Dường như mọi sự đều bất lợi cho chúng tôi.
Tôi rất buồn vì tốn tiền nhiều mà chỉ được ở nơi đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Có thể lẽ ra chúng tôi không nên đi xa khi tuổi già và bịnh tật. Có thể đây là lần chót mà chúng tôi đi xa bằng máy bay. Có lẽ mình phải biết những giới hạn của mình thì sẽ bớt đau khổ và tốn kém.
Nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ đến Linh đạo Cha Thánh Đa Minh mà học tập để thăng tiến linh hồn mình:
–Việc cầu nguyện là việc thánh thiêng.
-Cầu nguyện tựa như hít lấy không khí trong lành trên núi cao. Cha Thánh đã cầu nguyện khi đi đường, trước khi giảng thuyết, suốt đêm, ban ngày, lúc với người khác và khi ở một mình.
–Mặc lấy chân lý là sự thật.
–Gặp gỡ với Lời Thiên Chúa.
–Ngợi khen, chúc tụng, giảng thuyết. Thật vậy, khẩu hiệu của Dòng là “Ngợi khen, chúc tụng, giảng thuyết”.
–Tin vào Chúa Quan Phòng và sự thiện nơi con người.
Cha Thánh Đa Minh đã từng nói rằng:
“Anh em thân mến, đây là di sản tôi để lại cho anh em: hãy có lòng khiết tịnh, hãy quyết tâm sống khiêm nhường và hãy tự nguyện giữ đức khó nghèo”.
Kim Hà, 15/6/2023