CN 6204: MẸ HIỆN RA Ở AKITA ĐÚNG 50 NĂM (1973-2023)
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Ông Bill Hiller từ vùng Richfield, tiểu bang Minnesota đã viết như sau:
“Năm nay 2023, kỷ niệm 50 năm ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ta với Sr. Sasagawa ở vùng Akita, nước Nhật Bản vào năm 1973. Biến cố lạ thường này bắt đầu ngày 12/6/1973, Đức Mẹ đã ban những thông điệp quan trọng vào ngày 13/10/1973. Đây là dịp mà chúng ta nhớ và suy gẫm về thông điệp quan trọng của Đức Mẹ ban cho Sr. Sasagawa và toàn thế giới.
Tháng 10 năm 2023 này cũng đánh dấu kỷ niệm 4 năm ngày mà Thiên Thần Bản Mệnh của Sr. Sasagawa đã hiện ra với Sr. và ban một thông điệp ngắn gọn nhưng quan trọng. Điều đáng ghi nhận là cuộc hiện ra của Thiên Thần Bản Mệnh của Sr hiện ra chỉ vài tháng trước khi có đại dịch COVID-19 xẩy ra trên toàn thế giới.
Điều đáng ghi nhận là Một cuộc họp về tính hiệp hành cũng trùng hợp vào ngày này. Thật sự thì chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt.
Thông điệp mà Thiên Thần ban vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 như sau:
“Hãy dùng tro mà che lại, hãy cầu nguyên chuỗi kinh Mân Côi Sám Hối mỗi ngày."
Lời này giống như lời đã được ban cho Tiên Tri Jonah.
2. Ông Harry Frett từ vùng Voorhees, tiểu bang New Jersey nói rằng:
“Vợ tôi và tôi thường đi thăm một viện dưỡng lão ở địa phương. Chúng tôi rước Mình Thánh Chúa cho các cụ già ở trong viện dưỡng lão ấy. Chừng 10 ngày trước đây, chúng tôi đi thăm viện dưỡng lão và trao Mình Thánh nhưng vẫn còn 1 Mình Thánh Chúa. Trước khi rước Mình Thánh Chúa còn lại đó, tôi đưa cao Mình Thánh Chúa trước mặt mình để thờ phượng Chúa Giêsu.
“Khi tôi làm điều ấy thì bỗng dưng tôi thấy Chúa Giêsu xuất hiện trong Mình Thánh. Trước Mình Thánh Chúa là hai cuốn sách được mở ra. Khi tôi tự hỏi điều này có ý nghĩa gì thì tôi nhận được những lời như sau:
"Sự Trừng Phạt Chung".
Rồi tôi tự hỏi lý do tại sao mà tôi lại nhận được thị kiến về Sự Trừng Phạt Chung. Khi tôi cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi thì tôi nghĩ đến Sự Trừng Phạt Chung thì có những lời này tới: "Sẽ không còn xa nữa."
Sau đó tôi cầu nguyện chuỗi kinh Bẩy Sự Thương Khó của Đức Mẹ Maria, tôi nhận thêm những lời này:
"Con hãy làm cho nhà con trở nên gọn gàng."
"Những lời đó làm cho tôi ngạc nhiên vì tôi luôn giữ gìn cho linh hồn mình ở trong tình trạng ân sủng. Nhưng khi nghe lời ấy, tôi có cảm tưởng là lời có tính cách khẩn thiết. Thế là cả hai vợ chồng tôi vội vàng đi xưng tội ngay trong tối hôm ấy, trước Thánh Lễ. Có thể ngày giờ cuối còn ngắn hơn những gì mà chúng ta nghĩ."
Kim Hà, 12/6/2023