18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 6175: MUSSOLINI, HITLER VÀ STALIN Ở ĐÂU?

09 Tháng Năm 202311:03 SA(Xem: 539)

16-5bCN 6175: MUSSOLINI, HITLER VÀ STALIN Ở ĐÂU?

Nguồn: Forums of the Virgin Mary

Khi Chúa phán xét con người, Ngài càng có nhiều tin tức hơn con người, bởi vì Ngài nhìn thấy trái tim của con người. Chúng ta có thể biết thêm tin tức qua các nhà thần bí, cho dù đó là những người nổi tiếng đã làm nhiều tội lỗi trong cuộc đời.

Một trong các nhà thần bí là bà Edvige Carboni. Bà này có nhiều ơn lạ, bà nhận được các thị kiến về luyện ngục và hoả ngục từ Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nói về các thị kiến của bà Carboni về số phận cuối cùng của ông Stalin và ông Mussolini.

Để có thể biết rõ về Chúa, người ta dùng việc suy niệm, Lời Chúa trong Thánh Kinh, các Bí Tích Thánh, và các cảm nghiệm về tình yêu của Chúa. Trong một số trường hợp thì Chúa nói trực tiếp, không là suy niệm.

Linh hồn ra khỏi cuộc đời thường nhật, đang ở giữa Thiên Đàng và trái đất. Bằng cách nào mà Chúa chọn những người này.

Chúa chọn cách hiệp thông với một số người. Các nhà thần bí nói chuyện với chúng ta rằng họ cầu xin Chúa liên lạc với họ qua công việc cứu rỗi của Ngài, cho việc cứu rỗi các linh hồn tội lỗi. Đó là một cảm nghiệm vui mừng, nhưng cũng là sự thống khổ mà Chúa luôn là Đấng mở đầu.

Một trong những trường hợp lạ lùng là từ bà Carboni. Bà được xem như: “Nữ Tu Margherita của Bí Tích Thánh Thể." Bà sinh vào năm 1880 ở vùng Sardinia, nước Ý. Bà chết năm 1952. Bà được phong chân phước năm 2004.

1. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh thường xuyên hiện ra với bà.


Bà nhận được 5 Dấu Thánh và có nhiều ơn như ơn ngất trí, ơn lưỡng tại, ơn được nâng cao, đọc tâm hồn người khác, phân biện tâm trí, và thường được các linh hồn hiện ra.

Khi bà Carboni được sinh ra thì trên ngực của bà có in một cây thánh giá. Như thế đủ biết Chúa Giêsu đã biết trước là bà ấy đáp lời kêu gọi của Chúa.

Trong căn nhà của bà ngoại của bà Thánh thì có một bức hình do hoạ sĩ Raphael vẽ về Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Nhi ở trong đôi tay của Mẹ. Khi bé gái Edvige ở một mình thì bé hay trèo lên cái ghế và xin Đức Mẹ cho bé được chơi đùa với Chúa Giêsu Hài Đồng và Đức Mẹ đã nhận lời của bé.

Bé Edvige đã muốn trở thành một nữ tu, nhưng ba của bé không muốn điều ấy. Bé đành phải chấp nhận với sự đau khổ, rồi cô bé đã tuyên hứa giữ mình đồng trinh. Bà thánh sống cuộc đời hoán cải và đồng trinh. Bà chấp nhận mọi sự khó khăn, đau khổ và bách hại.

Bà đã tiên tri rằng vị Giáo Hoàng sắp đến là ĐGH Benedict XV và sau đó là ĐGH Pio XI. Và mọi sự xẩy ra đúng như thế. Khi bà cầu nguyện sốt sắng thì bà được nâng cao chừng 20cm lên khỏi mặt đất mà không cần phải nương tựa điều gì.

Trong Thế Giới Đại Chiến I thì bà thường được ơn lưỡng tại, xuất hiện ở hai nơi khác nhau trong cùng một thời điểm. Bà thường hiện ra ở các bãi chiến trường, rồi đem tin tức về những chiến sĩ đã chết trận hay bị thương. Bà cũng hay đến giúp đỡ những người hấp hổi để họ được ơn hoán cải vào giờ chót.

Có nhiều lần bà rước Mình Thánh Chúa từ chính tay Chúa Giêsu hay từ tay của một vị Thánh. Người ta cũng thường thấy bà cầu nguyện mà có Mình Thánh Chúa ở trong lưỡi của bà. Điều này thì bà không thể giải thích được.

Năm 1938 bà nhận được các Vết Thương Thánh của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Bà nài xin Chúa Giêsu dấu kín việc này để bà có thể làm việc. Và Chúa Giêsu bằng lòng trước sự cầu xin khiêm nhường của bà.

Bà cũng đồng thời nhận được mão gai trên đầu và những vết thương nơi trái tim của bà.

Trên trái tim của bà Edvige thường bị cháy phỏng. Những cơn nóng cực độ xuất phát từ trái tim bà thường làm cho người ta có thể cảm nhận được, dù là bà mặc nhiều áo.

Kim Hà, 9/5/2023