13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 38)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 36)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 36)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 51)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 41)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
10 Tháng Tư 20244:25 CH(Xem: 46)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
10 Tháng Tư 20243:29 CH(Xem: 45)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

CN 6115: NGƯỜI BẠN TỐT LÀNH

08 Tháng Ba 20238:19 CH(Xem: 845)

bantay1CN 6115: NGƯỜI BẠN TỐT LÀNH

Khoảng hơn 1 tháng nay, trong Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi đã có 4 người phụ nữ mà chồng họ qua đời. Vì thế Huynh Đoàn chúng tôi bận rộn đi thăm người hấp hối rồi đi đọc kinh và dự Lễ tang cho những người qua đời.

Chưa hết, ngày Thứ Hai 6 tháng 3 vừa qua, một người bạn Mỹ mà tôi luôn gặp mặt trong mỗi Thánh Lễ hàng ngày là bà Ruth Vinson cũng qua đời. Theo lời cha Daniel Wilder kể thì:

Bà Ruth Vinson chết lúc 5:15 giờ sáng tại một viện dưỡng lão vào ngày 6/3/2023. Bà có một đức tính là luôn mỉm cười, ôm hôn và thân thiện với mọi người lớn nhỏ. Bà làm quen với tất cả moi người trong nhà thờ, dù người ấy là người Mỹ, người Mễ hay người Việt Nam.

Bà thường đi đến từng hàng ghế để ôm hôn và cười nói vui vẻ nên ai cũng có cảm tình với bà. Bà thường ngồi chung hàng ghế với vợ chồng tôi. Bà luôn gửi vài cái hôn gió đến chúng tôi.

Cha Daniel kể rằng bà là người bạn đầu tiên của cha ở tại giáo xứ Thánh Linh, thành phố Fountain Valley, California khi cha mới đến nơi này để nhận nhiệm sở vào tháng 7 năm 2014.

Trước khi cha đến trình diện ở giáo xứ Thánh Linh thì bà Ruth đã tìm ra số phone của cha để gọi cho cha tại vùng Ottawa, Illinois để đón chào cha đến với giáo xứ Thánh Linh. Trong nhiều năm liên tiếp, bà Ruth cũng thường xuyên đưa và đón cha tại phi trường John Wayne khi cha về thăm nhà và trở lại California.

Bà giống như một người mẹ tinh thần của cha Daniel trong nhiều cách thức. Cha mang ơn bà vì bà luôn sống tinh thần Tin, Cậy và Mến. Cha vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm với bà Ruth khi bà đi hành hương chung với cha để đến Fatima, Lourdes, nước Ý và nước Do Thái. Bà luôn ngồi ở hàng ghế trước của xe bus để kiểm soát xem có đủ số người hay thiếu những ai vì bà sợ bỏ rơi những khách hành hương đi chung.

Bà cũng là người đến nhà thờ mỗi buổi sáng sớm để mở cửa nhà thờ và để xem xét những bồn nước phép có sạch hay không, có còn nước hay hết nước phép. Bà ở trong nhóm người đi uống cà phê hay đi ăn chung với nhóm bạn của cha ở một nhà hàng quen thuộc.

Khi cha đổi đi một giáo xứ khác thì bà lái xe đi xa đến giáo xứ St. Hedwig’s ở thành phố Los Alamitos mà dự Thánh Lễ của cha dâng.

Bà luôn vui vẻ, dễ mến và có nhiều bạn hữu trong giáo xứ. Khi gia đình cha ở New York đến California thăm cha thì bà luôn tỏ tình thân thiện và tiếp đón họ cách nồng nhiệt. Có một lần bà Ruth lái xe đi đến vùng biên giới Mexico để đón ba mẹ của cha từ một nhà thương ở vùng Tijuana, Mễ Tây Cơ.

Khi cha nằm nhà thương thì bà thường đi thăm cha và mua đồ dùng mà cha cần để giúp đỡ cha. Khi cha nằm nhà thương Orange Coast Memorial Hospital vì bịnh phổi trong 10 ngày thì bà đến thăm cha hai lần trong một ngày. Bà Ruth quả là một người bạn rất tốt đối với cha và đối với nhiều người khác.

Cha đến thăm bà lần cuối tại viện dưỡng lão vào ngày 14/2/2023, đó là ngày lễ Valentine's Day. Lúc đó, bà không thể nói được nhưng bà nói bằng đôi mắt. Cha Daniel hiện nay ở vùng Tehachapi.

Cha chỉ cho bà nhìn thấy những tấm hình của nơi mà cha đang ở. Cha cũng cho bà nhìn thấy những tấm hình của gia đình cha. Bà Ruth cười nhiều khi nhìn những tấm hình.

Cha sẽ nhở bà mãi và sẽ cầu nguyện cho linh hồn bà. Cha tạ ơn Chúa vì đã được quen với bà. Xin Chúa đón nhận bà vào nước Thiên Đàng.


Xin mọi người thương cầu nguyện cho linh hồn bà Ruth được yên nghỉ đời đời bên Chúa Kito. RIP! Xin Chúa thương xót linh hồn bà Ruth!

Kim Hà, 8/3/2023