18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 25)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 6102: THỊ NHÂN MỸ, BÀ CORA EVANS THẤY ÁNH SÁNG (1)

23 Tháng Hai 202311:35 SA(Xem: 503)

cora1CN 6102: THỊ NHÂN MỸ, BÀ CORA EVANS THẤY ÁNH SÁNG (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Có nguồn tin nói rằng giáo quyền Mỹ đang xin Toà Thánh Vatican phong thánh cho một phụ nữ ở tiểu bang California. Bà là một người mẹ và một nhà thần bí. Bà tên là Cora Evans. Phong bì xin phong thánh này đã do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dán kín bằng sáp ong và gửi sang Rome để xin phong thánh cho bà.

Đó là theo lời thỉnh nguyện của Giáo Phận Monterey, tiểu bang California. Tiến trình xin phong thánh bắt đầu năm 2010. Theo báo Our Sunday Visitor báo cáo thì:

“Giáo phận đã có một cuộc họp kín để bàn về việc phong thánh vào ngày 22/1/2023, ngay sau Thánh Lễ tại Thánh Đường San Carlos Cathedral do Đức Cha Daniel E. Garcia chủ tế tại vùng Monterey. Tài liệu phong thánh này đã được dán kín bằng sáp ong. Toà Thánh Vatican sẽ chính thức mở ra và tiến hành thủ tục phong thánh cho bà Evans.

Bà Cora Evans có chồng là ông Maclellan "Mack" Evans vào năm 1952, chỉ mới vài năm trước khi bà chết vào năm 1957. Cả hai vợ chồng bà được sinh ra trong gia đình theo đạo Mormon. Tuy nhiên cả hai ông bà Cora và Mack bắt đầu nghi ngờ từ khi còn nhỏ về đức tin Mormon khi cả hai tham dự lễ cưới của họ tại một ngôi đền của đạo Mormon vào năm 1924.

Bà Cora sau đó theo đạo Công Giáo và ông Mack ủng hộ bà vợ trong mọi cách thức. Bà Evans là một nhà thần bí, bắt đầu từ khi bà còn ở tiểu bang Utah. Bà thường có những mạc khải về cuộc đời của Chúa Giêsu Kito.

Theo lời của bà Cora thì trong những mạc khải tốt lành ấy, Chúa Giêsu ban cho Đức Mẹ Maria về mục đích của các cuộc hiện ra, trước khi Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá.

Bà Evans viết hồi ký gọi là: “The Last Hour,” tức là Giờ Phút Cuối Cùng để mô tả những lời mà Chúa Giêsu gọi là: "Những Biến Cố Tương Lai Quan Trọng."

Những ai được giáo quyền cân nhắc để tiến hành việc phong thánh thì cần phải có những cảm nghiệm thần bí, những sự phân tích, những cảm nhận, và sự thánh thiện. Theo cảm nghiệm của các nhà thần bí thì đa số được thấy sự sinh ra, cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu.

Trong tác phẩm: Refugee from Heaven, tạm dịch là Người Tỵ Nạn Từ Thiên Đàng thì bà Cora đã mô tả và ghi lại sự hiện ra của Đức Mẹ Maria vào cuối thế kỷ thứ 20 trong thời đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói với Đức Mẹ Maria vào những tuần lễ trước khi Chúa chịu đóng đinh rằng:

"Sẽ có nhiều đức tin và nhiều sự thờ ơ lạnh lẽo dành cho Con khi Con ở trên Bàn Thánh."

“Trong các thời đại có ít đức tin thì Mẹ sẽ tham gia với tính cách tích cực là Mẹ của mọi người. Mẹ sẽ hiện ra khắp nơi và Mẹ sẽ cảnh cáo họ về sự thờ ơ của họ đối với Con trên Bàn Thánh."

“Những sự kiện hiện ra được tỏ lộ cho Đức Mẹ thấy dường như là những khoảnh khắc thoáng qua."


“Rồi có những cuộn sách lớn mở ra cho đến cuối cùng, Đức Mẹ Maria thở ra khi Mẹ nhìn thấy cuộc hiện ra lớn nhất trong tất cả các cuộc hiện ra. Tầm cỡ và vẻ đẹp của những cuộc hiện ra thì rất tuyệt diệu trên cả sự hiểu biết và khôn ngoan của loài người. Toàn thế giới dường như bị nuốt chửng bới ánh sáng rực rỡ và lấp lánh, đẹp đẽ hơn ánh sáng chói loà của mặt trời."

"Điều này giống như sự kỳ diệu huyền nhiệm của ánh sáng Mặt Nhật chiếu sáng chói loài trên trái đất. Rồi Ánh Sáng của Mặt Nhật Thánh Thể sẽ chiếu toả cho tất cả mọi người trên thế giới được chứng kiến."

Kim Hà, 23/2/2023