17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

CN 6007: BÌNH AN CHO CÁC CON

31 Tháng Mười Hai 20227:01 CH(Xem: 805)

medju4CN 6007: BÌNH AN CHO CÁC CON

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà Cathy Nolan kể cảm nghiệm này:

Đây là cảm nghiệm của anh Frano Zubac. Anh kể lại cách mà Đức Mẹ Maria chuẩn bị cho anh trong một năm rất khó khăn khi anh phục vụ trong quân đội nước Nam Tư cũ (Yugoslav).

Trong quân đội, tuy anh không có sự bình an nhưng bình an cùa Đức Mẹ được lan toả đến các binh lính khác. Đây là một câu chuyện rất hay và cho chúng ta niềm hy vọng trong những thời gian khó khăn. Đức Mẹ không bao giờ rời xa chúng ta. Sự hiện diện của Mẹ là sự bình an của chúng ta.

 Xin thăm trang nhà: https://marytv.tv/jesus-rosary/)

Tôi xin chia sẻ với các bạn về những điều khó khăn đã xẩy ra cho tôi trong năm 1985 và 1986. Đó là thời gian mà tôi phải phục vụ trong quân đội của nước Nam Tư cũ (Yugoslav).

Tôi luôn nhớ lại mỗi buổi chiều khi tôi đi Lễ tại Medjugorje thì tôi thường bị lực lượng Cộng Sản bắt tôi ngừng lại và họ ghi tên tôi vào trong cuốn sổ mầu đen. Mọi sự cứ mãi xẩy ra như thế. Tôi tự hỏi rồi sau này sẽ ra sao. Một đêm kia, có một viên cảnh sát gọi tôi ra khỏi xe hơi của tôi và nói với tôi:

"Anh có muốn sống ở nước này nữa hay không?"

Tôi vội vàng trả lời:

"Dạ có, dĩ nhiên là có chứ!"

Anh ta bảo tôi:


"Anh có biết rằng tên của anh ở trong cuốn sổ đen mỗi ngày không?"

Tỏi hỏi:

"Vậy tôi phải làm gì?"

Anh ta đáp:

"Anh hãy suy nghĩ về điều ấy."

Tôi lấy làm bối rối. Tôi biết tình hình căng thẳng. Nếu bạn đi bất cứ nơi nào mà nếu bạn nói về Medjugorje thì họ biết ngay là bạn từ nơi ấy mà đến.

Lúc ấy, chúng tôi vừa thành lập một nhóm cầu nguyện tại nhà thờ. Đức Mẹ bắt đầu lập nhóm cầu nguyện qua cô Jelena vào năm 1983. Cuối năm 1985 thì tôi phải nhập ngũ vào lực lượng quân đội của nước Nam Tư cũ. Người thanh niên nào cũng phải nhập ngũ ít nhất là 1 năm.

Thế là tôi phải đi, vào ngày cuối thì họ cho tôi biết tên của một khu trại mà tôi sẽ ở trong một năm. Hầu như ai cũng được ở gần nhà nhưng người chỉ huy nói với tôi rằng:

"Tôi phải cho anh thêm tiền vì anh phải mua vé xe."

Như vậy có nghĩa là tôi phải đi xa hơn. Những người lính khác ở gần nhà nên họ được về nhà mỗi cuối tuần. Còn tôi thì bị gửi đi xa hơn, ở mãi vùng Macedonia. Tôi phải đi mất hai ngày và một đêm bằng xe lửa thì mới tới nơi. Thế là tôi không được về nhà mỗi cuối tuần nữa. Thật là buồn!

Tôi đến trại vào ban đêm tại vùng Macedonia. Điều đầu tiên là họ lục tìm cuốn Thánh Kinh trong cái xách của tôi. Tôi mua một cuốn sổ với cái bìa mầu đen và họ nói:

"Đây là cuốn Thánh Kinh."


Nhưng khi họ mở ra thì chẳng có một chữ nào ở trong cuốn sổ ấy.

Tôi cần phải chia sẻ một điều quý báu với các bạn. Trước khi tôi vào quân đội thì tội nhận được một thông điệp từ Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ đã ban một thông điệp riêng tư cho tôi qua cô Jelena. Cô này ở trong nhóm cầu nguyện của tôi. Đó là điều mà tôi không bao giờ hy vọng là nhận được thông điệp này.

Cô Jelena đến tìm tôi với một tờ giấy nhỏ trong tay. Khi Đức Mẹ ban thông điệp qua cô ấy thì cô ấy viết ra. Cô ấy bảo rằng chính Đức Mẹ gửi thông điệp này cho tôi. Đây là lời mà Đức Mẹ nói với tôi trong thông điệp:

"Mẹ sẽ luôn ở với con. Con đừng sợ nhé. Con sẽ không thể đi Lễ trong vòng 1 năm. Con cũng không thể đọc Phúc Âm. Nhưng Mẹ sẽ ở với con. Chỉ khi nào con đi ngủ hay khi con rảnh rang thì con mới có thể cầu nguyện mà thôi."

Và mọi sự xẩy ra đúng như thế. Cộng Sản xét xem có cuốn Thánh Kinh trong những người lính trong trại lính của họ hay không. Tôi biết là có nhiều nguồn tin nói về tôi trong những tháng trước đó. Họ biết rằng tôi đã từng đi lễ hàng đêm. Họ cũng biết rằng tôi rất muốn làm việc cho Đức Mẹ.

Chính quyền nước Nam Tư cũ đã tìm hiểu rất rõ tin tức của mọi người, đặc biệt là tôi vì tôi luôn đi lễ mỗi buổi chiều ở Medjugorje.

Kim Hà, 31/12/2022