Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 13)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 22)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 26)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 62)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 58)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 63)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 49)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 55)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 74)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

CN 5929: TÔI TRỞ LẠI ĐẠO VÀ SỐT SẮNG HƠN

Wednesday, November 30, 20224:14 PM(View: 291)
CN 5929: TÔI TRỞ LẠI ĐẠO VÀ SỐT SẮNG HƠN
Bà Louise Lotze kể cảm nghiệm về một gia đình mà bà thương mến:
Tôi thường đi đến một tiệm copy để in những thông điệp mà Đức Mẹ ban từ Medjugorje để phát cho những người bạn hay những người đi lễ. Một hôm tôi gặp một người thường đi lễ tên là ông Patrick ở tiệm copy.
Trong hơn 12 năm qua, tôi quan sát ông Patrick và vợ của ông vì họ thường đưa các con của họ đến dự các Thánh Lễ. Tôi có cảm tưởng rằng họ là những bậc cha mẹ có trách nhiệm trong việc đem đức tin gia đình đến cho các con của họ. 
Ông Patrick và tôi nói chuyện trong lúc in tài liệu ở tiệm copy. Bỗng dưng tôi nhắc đến linh địa Medjugorje. Ông Patrick nói rằng chính vì các thông điệp của Đức Mẹ tại nơi đó mà ông ấy trở lại đạo Công Giáo. Điều này làm cho tôi quá sức ngạc nhiên. Tôi bèn hỏi xem liệu ông ấy và vợ của ông có cho tôi phỏng vấn họ hay không?
Ông Patrick đồng ý. Thế là tôi đánh máy những câu hỏi để vợ chồng của ông có thể trả lời bằng cách viết ra. Đây là câu chuyện của họ: 
Ông Patrick và bà Marlo đã kết hôn trong 25 năm và họ có 12 người con. Trong đó có 6 con trai và 6 con gái. Họ lái xe cứ mỗi lần đi và lần về là 50 dặm đường từ Orwell, Ohio để đến dự giờ chầu Chúa Giê su Thánh Thể mỗi tuần tại nguyện đường Ashtabula Adoration Chapel. 
Một hôm, ông Patrick nhìn thấy một ngôi nhà đang được treo  bảng bán ở đối diện với nguyện đường. Ngay lập tức, ông ấy nghĩ đây là nơi lý tưởng cho gia đình của ông. Thật sự là như thế. Gia đình ông đã sống trong ngôi nhà ấy suốt 16 năm. 
Ông Patrick kể rằng ông được nuôi dưỡng theo đức tin Công Giáo và đi học trường Công Giáo. Khi ông trở thành một thiếu niên thì ông bỏ đạo. Ông nhận thấy mình đang đi vào con đường hoả ngục.
Sau khi ông lập gia đình và có hai người con lớn nhất thì ông cảm thấy mình phải trở lại với Chúa và Giáo Hội. Ông Patrick kể rằng ông có nhiều lần hoán cải và trở lại đức tin trong vòng 10 năm.
Thế những các cuộc trở lại ấy chỉ kéo dài chừng 1 đến 2 tuần mà thôi. Dần dà, ông bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Và ông hoán cải thật sự. Ông Patrick kể:
"Tôi bắt đầu ý thức rằng chuỗi Mân Côi có điều gì đó rất kỳ diệu mà làm cho tôi giữ đạo và đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao mà tôi bỗng dưng chăm chú đọc và nghe các giáo lý của Giáo Hội dạy. Tôi cảm thấy mình yêu mến và kính trọng Đức Giáo Hoàn. Trước đó, tôi không bao giờ chú ý cho đến khi tôi đọc kinh Mân Côi. Tôi bắt đầu suy nghĩ:
"Đức Mẹ là ai mà tại sao tôi lại chú ý nhiều đến Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài ?"
Lần đầu tiên mà ông Patrick biết về Đức Mẹ Medjugorje là từ loạt sách của LM Albert Shamon có tên là Our Lady Says, Đức Mẹ Nói. 
Khi ông ấy nghe về việc Đức Mẹ Maria hiện ra trong một buổi đại hội tại một trung tâm tên là Servants of Mary Center for Peace Shrine ở vùng Windsor, tiểu bang Ohio thì ông ấy đã chú ý nên nghỉ một ngày làm việc để đến nghe. 
Ông Patrick nói rằng:
"Trong đại hội ấy, tôi không hiểu mình đang làm gì nhưng tôi thánh hiến chính mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Tôi cảm thấy dường như Chúa Thánh Thần đang kêu gọi tôi hãy dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Vì thế tôi làm ngay ."
Ông ấy kể về một cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. Ông cảm thấy luồng ơn thiêng đổ ập xuống mình. Cuộc đời của ông ấy và gia đình của ông hoàn toàn thay đổi. Ông Patrick nói rằng:
"Tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày, xưng tội hàng tuần, cầu nguyện 3 chuỗi Mân Côi hàng ngày, tham dự buổi chầu hàng ngày. Tôi đọc Phúc Âm, học hỏi về giáo lý Công Giáo ."
Bởi vì ông ấy thay đổi quá nhiều nên người vợ Tin Lành của ông bị sốc và bối rối. Tuy nhiên bà ấy rất vui vì sự thay đổi tích cực của người chồng. Dần dà, bà vợ bắt đầu học hỏi về giáo lý Công Giáo, rồi bà cũng theo đạo Công Giáo luôn. 
Tạ Ơn Chúa.
Kim Hà, 23/11/2022