CN 5913: XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CÁC LINH HỒN
Hôm nay, ngày 18/11/2022, gia đình anh Trương Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi làm lễ an táng cho người con trai của anh là cháu Phero Martino Bình Lê tại vùng anh ở.
Rồi cháu được đưa tới để an táng ở Nhà Thờ Christ Cathedral thuộc vùng Orange County. Cháu còn rất trẻ, sinh năm 1979. Có vợ và 4 con nhỏ.
Rốt cuộc cháu qua đời khi mới có 43 tuổi, để lại nỗi niềm thương nhớ cho vợ con, cha mẹ và các chị em của cháu.
Buổi tang lễ diễn ra một cách trang trọng và ngắn gọn. Có sự hiện diện của cha Dũng, Long Beach và thầy Sáu Vũ Quốc Anh và rất đông thân nhân và bạn hữu. Tôi xin đại diện cho Tổng Hội Mân Côi xin chia buồn với anh chị Trương-Thơ.
Anh chị tỏ ra rất bình thản. Chị Thơ trả lời:
"Thánh Ý Chúa muốn thế, mình làm gì được bây giờ?"
Các cháu nội của anh chị còn rất nhỏ. Cháu lớn nhất khoảng 8 tuổi. Cháu cầm bình hoa trước quan tài của ba. Còn cháu nhỏ nhất mới có 2 tuổi. Nhìn cảnh vợ trẻ, con thơ, lòng tôi đau xót. Thật đúng có câu ca dao:
"Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rớt xuống trời hay chăng trời?"
2. Theo bản tin thì có người đàn ông Mỹ, hơn 40 tuổi, đã bắn chết vợ và 3 con nhỏ: Một cháu khoảng 3 tuổi, và hai cháu là cặp sinh đôi con gái, mới có 5 tháng tuổi. Rồi người chồng tự tử bằng súng. Thế là cả 5 người trong gia đình cùng chết. Thật là thương tâm!
3. Có người cha 59 tuổi chết vị bịnh tim. Con trai của ông ta mới có 2 tuổi nhưng vì cha chết mà không có ai chăm sóc, không có thức ăn nên cháu chết đói. Khi người ta khám phá ra thì cả hai đã chết khoảng 10 ngày. Thật là đáng thương.
Xin Chúa thương xót các linh hồn này, nhất là các trẻ thơ vô tội và cho họ được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.
Kim Hà, 18/11/2022