CN 5889: THÁNH ANDREW AVELLINO BIẾT TÌNH TRẠNG CÁC LINH HỒN
Thánh Andrew Avellino sinh 501 năm về trước tại vùng Naples, nước Ý. Mẹ của ngài gọi ngài là Lancelloto. Ngài được huấn luyện để trở thành một luật sư. Ngài thực hành luật trong 10 năm.
"Miệng nói láo giết hại linh hồn." (KN 1:11)
Để đền bù, ngài dùng khả năng nói của mình để nói ra sự thật và từ đó, ngài nổi tiếng.
Khi được 36 tuổi, ngài vào Dòng Order of Theatines và có tên là Andrew. Thông thường, ngài đi giảng đạo bằng cách đi bộ. Ngài đi khắp các làng mạc của vùng Campania để giảng về Chúa Kito và gặp những người cần đến ngài.
Một đêm kia, ngài và một người bạn trở về quê nhà. Trời đổ mưa làm tắt ngọn đèn dầu mà ngài mang theo để soi bước đi. Nếu không có đèn soi thì có thể họ đi lạc trong bóng đêm. Tuy nhiên có một thứ ánh sáng kỳ diệu phát ra từ thân thể ngài.
Thế là ngài trở thành một cái đèn pin biết đi để soi sáng cho cả hai người về đến nhà. Có rất nhiều người tìm đến ngài để xin lời khuyên bảo của ngài.
Ngài rất tốt khi luôn giúp đỡ mọi người giải toả những khúc mắc trong lương tâm, luân lý và phân biện thần khí. Có một bọn người muốn giết hại ngài bằng cái kiếm, nhưng ngài thoát chết.
Ngài có thể nhìn được tình trạng của các linh hồn trong cuộc sống đời sau. Ngài có thể biết rằng họ ở hoả ngục hay luyện ngục.
Khi ngài cầu nguyện cho người chết. Ngài được ơn soi sáng khi cầu cho ai đó. Ngài có thể biết rằng linh hồn đã bị đoạ phạt hay không.
Có những lần, khi ngài cầu nguyện cho linh hồn một người đã chết, ngài cảm thấy lòng mình được niềm an ủi và ngài biết ngay là linh hồn ấy đã được cứu.
Khi ngài muốn dâng một Thánh Lễ cầu nguyện cho một linh hồn nào đó nhưng có lúc ngài bị một lực nào đó làm cho ngài ngừng làm Thánh Lễ. Đó là dấu chỉ là người mà ngài muốn cầu nguyện cho thì đã bị đoạ phạt đời đời trong hỏa ngục nên chẳng nhận được ơn ích nào của Thánh Lễ.
Có những lần khi ngài muốn dâng Thánh Lễ cho một linh hồn nào đo mà ngài cảm thấy lòng vui mừng, hớn hở thì ngài biết rằng mình đang giúp họ đi ra khỏi luyện ngục.
Có nhiều linh hồn hạnh phúc đến cảm tạ ngài vì các Thánh Lễ mà ngài dâng vì nhờ đó mà họ rời luyện ngục để vào Thiên Đàng.
Thật là hạnh phúc khi ngài chết trong tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn luyện ngục. Vào ngày 10/11/1608, Thánh Andrew bị một cơn stroke ngay ở dưới bàn thánh, khi ngài chuẩn bị dâng Thánh Lễ. Ngài lập lại lời nói này 3 lần:
"Tôi sẽ đến bàn thờ Chúa."
Ngài cũng có thời giờ để nhận Bí Tích cuối. Cái chết của ngài mau lẹ. Chúng ta thường nghĩ rằng những ai chết đột ngột thì không chịu được các Bí Tích cuối.
Chúng ta có thể cầu với Thánh Andrew để ta không có cái chết đột ngột. Tôi cầu xin Thánh Andrew để không chết đột ngột và xin ngài giúp tôi ơn phân biện thần khí.
Kim Hà, 10/11/2022