28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 17)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 19)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 16)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 35)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5882: CẢ GIA ĐÌNH ĐI LỄ HÀNG NGÀY

07 Tháng Mười Một 20228:23 CH(Xem: 830)

CN 5882: CẢ GIA ĐÌNH ĐI LỄ HÀNG NGÀY

Bà Tara Rohatgi kể cảm nghiệm của bà:

1. Hạt giống được vun trồng

Khoảng 2 năm trước, chồng tôi, tôi và 3 người con cùng đi hành hương đến Medjugorje. Đây không phải là điều mà chúng tôi nghĩ là mình sẽ thực hiện.
Nhưng chúng tôi cảm thấy lòng mình được đánh động nên cứ đi. Và đó là cuộc đổi đời đẹp tuyệt vời. Một người bạn của tôi khuyến khích tôi hãy tiếp tục nhìn các hoa quả xẩy ra tại Medjugorje. Thật sự chúng tôi đã nhận được rất nhiều hồng ân cao cả sau khi đi hành hương trở về.

Một trong các hoa quả là chúng tôi ao ước là được đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Ao ước này lớn mạnh trong trái tim của tôi trong nhiều tháng sau khi đi hành hương về nhà. Có điều là chị của tôi là Erin nói với tôi khi chị đến thăm thì nó cứ trở lại trong tâm trí tôi và ở trong trái tim tôi.

"Nếu chúng ta thật sự tin rằng những sự thật xẩy ra trong Phép Bí Tích thì chúng ta cần phải đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày."

Tôi cứ suy nghĩ về lời nói đó của chị tôi. Tôi cảm thấy chị rất có lý. Nếu chúng ta tin rằng Bí Tích Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Chúa và Chúa Cha là Đấng Tạo Hoá của Vũ Trụ này thì chúng ta cần đi Lễ. Bởi vì trong Thánh Lễ, Chúa tặng cho chúng ta chính Mình Ngài. Tại sao chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội quý báu ấy chứ?

Tôi càng suy nghĩ thì tôi càng thấy đó là sự thật hiển nhiên. Trái tim tôi ao ước nhận được những ơn lành. Tôi ước ao rước Chúa Giêsu mỗi ngày dù tôi có một gia đình 6 người gồm chồng tôi, tôi và 4 đứa con tuổi: 14, 10, 7, và 2 tháng tuổi.

Trong nhiều năm, kể từ khi chồng tôi được hoán cải, tôi cũng trở lại với đức tin Công Giáo vào năm 2007, có những lần mà chúng tôi tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Tôi nhận ra nhiều ơn lành tuôn đổ xuống trong gia đình của tôi khi chúng tôi cố gắng đi Lễ vào những ngày trong tuần. Có những lúc bận rộn thì chúng tôi không thể dự Lễ hàng ngày được. Nhất là vào mùa Hè, việc đi Lễ hàng ngày trở thành khó khăn hơn. Thật sự tôi không có đủ sức mạnh và đức tin để đem các con tham dự Lễ hàng ngày trong mùa Hè. Vì thế tôi hứa với lòng sẽ thực hiện việc đi lễ hàng ngày vào mùa Thu.

2. Tôi tìm sự giúp đỡ của Đức Mẹ

Khoảng một năm từ Medjugorje trở về, chồng tôi và tôi không thể tham dự Thánh Lễ hàng ngày được. Công việc làm của anh ấy bận rộn quá. Vì thế thật là khó khăn cho anh khi đi lễ hàng ngày. Nhưng gần đến mùa hè, khi các con tôi sắp nghỉ hè thì tôi lại suy nghĩ về những điều mà chị tôi đã nói:

"Nếu chúng ta tin tưởng thì chúng ta cần tham dự Thánh Lễ hàng ngày."

Thế là niềm ao ước được tham dự Thánh Lễ của gia đinh tôi lại thắp sáng trong trái tim tôi. Dù cho lúc ấy gia đình tôi gặp khó khăn trong lịch trình, dù cho lịch làm việc của chồng tôi bận rộn, dù cho các con của tôi phải đi học các trường khác nhau. Dù cho tôi mới vừa sinh con nhỏ, nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn mãi. Tôi bèn viết xuống lời nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cho gia đình mình. Tôi xin:

"Xin Mẹ sắp xếp các chương trình của gia đình con để chúng con có thể đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày như một gia đình ạ."

Vâng, con xin đi lễ hàng ngày. Sau cùng vì tôi biết nhiệm vụ của Đức Mẹ là hướng dẫn tất cả chúng ta đến gần hơn với Con của Mẹ. Tôi biết rằng tôi luôn tín thác vào sự chăm sóc và lời cầu bầu của Mẹ. Tôi đặt lời cầu của mình trong cái hộp đặt dưới chân Đức Mẹ và chờ đợi một phép lạ xẩy ra.

Không lâu sau, mọi sự được sắp xếp ổn thoả. Lịch trình làm việc của chồng tôi giảm đi tại sở làm. Việc làm của anh ấy trở nên dễ thở hơn. Thế là vợ chồng tôi bắt đầu đi Lễ hàng ngày chung với nhau. Khi con gái lớn của tôi là cháu Meghan học xong vào giữa tháng 6 thì cháu cũng đã vui vẻ cùng đi Lễ với vợ chồng tôi. Khi các con trai của chúng tôi nghỉ hè thì vợ chồng tôi đã tham dự Thánh Lễ hàng ngày dược khoảng 1 tháng.

Đức Mẹ đã nói trong thông điệp ngày 2 tháng 6 năm 2012:

"Nếu việc rước Lễ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trở thành trung tâm của cuộc đời các con, hãy đừng sợ, vì các con có thể làm được mọi sự."

Ngày đầu tiên của mùa Hè đến. Tôi nhận được một phép lạ. Vợ chồng tôi giải thích với các con rằng bây giờ không còn lớp học nữa thì chúng ta có thể tham dự Thánh Lễ hàng ngày như là một gia đình. Đơn sơ như thế. Dĩ nhiên chúng tôi nhận được vài lời phàn nàn của lũ con vào lúc đầu. Sau cùng cả nhà cũng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày trong suốt mùa Hè.

"Mẹ ơi, thế có nghĩa là chúng con phải dậy sớm và thay quần áo để đi Lễ mỗi buổi sáng à?"

"Đúng, mỗi buổi sáng nha."

Thật không phải là chuyện dễ làm nhưng rồi chúng tôi nhất trí cùng làm nên những lời cằn nhằn cũng tạm ổn. Đáng ngạc nhiên vì lời phàn nàn chấm dứt ngay. Ơn lành của Chúa tuôn đổ vì mỗi ngày chúng tôi bắt đầu làm việc cùng với Chúa Giêsu.

Ngay cả khi thức sớm cũng cần đến các ơn lành của Chúa, và để mọi người trong gia đình có thể sẵn sàng đi ra cửa cũng là một phép lạ rồi. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà, 7/11/2022