18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5850: LINH HỒN ĐỨC CỐ GIÁM MỤC TRỞ VỀ (1)

31 Tháng Mười 20225:26 CH(Xem: 495)
CN 5850: LINH HỒN ĐỨC CỐ GIÁM MỤC TRỞ VỀ (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Liệu có phải là một lời nguyền rủa không? Liệu có phải vì ngài muốn được chôn trong ngôi nhà thờ mà ngài xây dựng không? Liệu có phải ngài bị xử sự bất công không? Liệu ngài đã làm mất chiếc nhẫn giám mục của ngài không?

Người ta kể chuyện hiện về của Đức Cố GM Peter J. Muldoon, giáo phận Rockford. Đã có nhiều linh mục chứng kiến hiện tượng này. Họ đều nghĩ rằng đó là linh hồn của GM Peter J. Muldoon trở về.

Ngài đã từng phục vụ tại TGP Chicago. Sau đó, ngài phục vụ tại một giáo phận mới thành lập là GP Rockford, Illinois. Khi còn là cha xứ, ngài xây một nhà thờ gọi là St. Charles Borromeo trong một khu phố nghèo nàn ở vùng West Side vào năm 1896.

Ngài là vị GM tốt lành, nhưng sau khi ngài chết năm 1927 thì người ta tiếp tục xây dựng nhà thờ không theo ý của ngài. Đặc biệt có một cha xứ phục vụ tại đó vào thập niên 1950 mà đã không lo phần thiêng liêng mà chỉ lo vụ trò chơi bingo. Đồng thời những việc mà cha Muldoon xây dựng đã trở nên xuống cấp.

Sau khi ĐGM Muldoon chết và nhiều năm sau đó, ngài hiện về trong phòng Thánh và những nơi khác dường như để cứu giáo hội và làm cho tên ngài không bị bôi bẩn. Ngài phàn nàn về nơi mà ngài được chôn cất và mọi điều khác.

Một cựu linh mục sau đó đã xuất tu tên là Rocco A. Facchini đã viết một tác phẩm có tên là: Muldoon, A True Chicago Ghost Story, tạm dịch là Muldoon, câu chuyện ma xẩ ra tại Chicago.

Cuốn sách kể lại những hiện tượng kỳ quái xẩy ra trong giáo xứ ấy, trước Công Đồng Vatican II và những gì xấy ra trong Tổng Giáo Phận Chicago, Hoa Kỳ.

Ông Facchini tu xuất khỏi thiên chức linh muc sau Công Đồng Vatican II. Đây là câu chuyện về giáo hội và về các linh mục. Câu chuyện kể về một linh hồn không nghỉ yên đã gửi nhiều dấu hiệu tỏ ý không hài lòng.

Thật sự là linh hồn GM Muldoon (vì ai cũng nghĩ là linh hồn ngài) đã về cung thánh của nhà thờ St. Charles Borromeo. Nhà thờ này đã được phá đi năm 1969. Các linh mục đều nói về các hiện tượng lạ lùng. Cũng có một giám mục còn sống đã chứng kiến mọi sự việc.

Khi Toà Thánh không muốn nói đến các đề tài ma quỷ, thì có nhiều linh mục nói về những câu chuyện này.

Qua lịch sử thì Toà Thánh Vatican chú ý đến Thiên Đàng, luyện ngục và hoả ngục nhưng không nói về những lãnh vực "ở giữa" (chỉ trừ nói về “limbo,” trong trường hợp các trẻ thơ không được rửa tội).

Một học giả nổi tiếng là Sir Shane Leslie nói rằng:

"Giáo hội không cấm khi nói về linh hồn người chết biểu lộ chính mình bởi vì Chúa cho phép họ làm như thế."

Thánh Thomas Aquinas chấp nhận các cuộc hiện về của người chết do lòng nhân lành của Chúa.

Tại nhà thờ St. Charles, bỗng dưng chuông báo hiệu ở trước Nhà Tạm kêu lên inh ỏi mà không có lý do gì cả.

Có những bước chân đi ồn ào khi không có người ở đó. Cánh cửa bỗng mở ra và đóng lại. Có nhiều thứ bị mất rồi lại xuất hiện.

Các câu chuyện xẩy ra rất sớm ngay sau khi GM Muldoon chết. Một vị linh mục phụ tá nghe tiếng động từ trên tầng thứ ba. Ngài thức giấc khi nghe tiếng rên rỉ đến từ tầng trên. Đó cũng là nơi có phòng của vị giám mục.

"Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Đức GM Muldoon được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen."

Kim Hà, 31/10/2022