18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5729: BÍ TÍCH THÁNH THỂ BIẾN ĐỔI TÔI

05 Tháng Mười 20228:35 CH(Xem: 330)

linhmucteCN 5729: BÍ TÍCH THÁNH THỂ BIẾN ĐỔI TÔI

https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/

Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer:

Bí Tích Thánh Thể đã góp phần trong ơn gọi linh mục của tôi. Mẹ tôi là một người rất ngoan đạo. Bà tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Tôi cũng nhận được nhiều ân phúc của Bí Tích Thánh Thể khi tôi còn học ở trường cấp 1 và cấp 2. Khi tôi lên đại học Gonzaga University thì có một người bạn hỏi tôi sẽ làm gì trong mùa Chay. Tôi trả lời:

“Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ mình sẽ không ăn thịt trong nhiều ngày hay là tôi làm những việc thiện khác."

Người bạn tôi nói:

“Tôi sẽ đi Lễ mỗi ngày."

Tôi suy nghĩ và tự nhủ: Nếu anh ta có thể đi Lễ mỗi ngày thì tôi cũng có thể đi Lễ hàng này. Đó là việc hy sinh của tôi cho mùa Chay.

Thế là tôi đi lễ hàng ngày. Sau mùa Chay, tôi vẫn đi Lễ mỗi ngày. Tôi mê say nghe các bài giảng, thích cộng đoàn Dân Chúa và Chúa Giê u Thánh Thể.
Khi mùa Chay hết, tôi cảm thấy tiếc nuối vì không còn đi Lễ hàng ngày nữa. Thế rồi tôi lại tiếp tục đi Lễ.

Dần dần, cuộc đời của tôi biến đổi. Các bạn học nhận xét rằng dường như tôi bình an hơn, có lòng tốt hơn và có đức tin mạnh mẽ hơn. Mới đầu, tôi còn chống chế nhưng sau khi có rất nhiều người cùng nhận xét như thế nên tôi cũng cảm thấy dường như có điều gì tốt đã xẩy đến cho tôi.

Hình như Thánh Tâm Chúa Kito đang nói chuyện và biến đổi trái tim tôi. Chúa tiếp tục làm cho tâm trí tôi bình an. Tôi tín thác nơi Chúa và thay đổi con tim trong hai năm trời học ở đại học.

Rồi tôi bắt đầu cảm thấy có sự xung đột giữa chương trình đầu tiên của tôi là đi học luật để cộng tác với ba tôi trong công việc làm luật sư và một chương trình mới là làm linh mục. Tôi cảm thấy lòng mình ao ước phục vụ cho Vương Quốc của Chúa.

Tôi tham dự Thánh Lễ hàng ngày và có niềm xác tín rằng tôn giáo của tôi là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Điều sốc nhất là trước đó tôi mê tiền, mê có tên tuổi và có tầm ảnh hưởng, mê quyền lực thì nay tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tôi cảm thấy thích học hỏi về Thần Học: Từ Lời Chúa cho đến các học thuyết.

Tôi còn nghĩ rằng nếu tôi là một linh mục thì tôi sử dụng thời gian của tôi trên trái đất tốt hơn nhiều so với việc trở thành luật sư.

Nhưng tôi vẫn muốn kết hôn, có một gia đình và gia nhập nhóm luật gia của ba tôi. Lý do là vì tôi không muốn làm cho ba tôi thất vọng. Tôi bèn gọi cho mẹ tôi và giải thích mọi sự. Mẹ tôi bảo:

“Mẹ vừa đọc một bài viết trên tờ tạp chí Time. Con vẫn có thể trở thành một phó tế vĩnh viễn mà vẫn có hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp mà vẫn có thể phục vụ Chúa Kito trong giáo hội. Tất cả những gì con cần phải làm là kết hôn trước khi gia nhập chương trinh học làm Phó Tế."

Tôi nghĩ:

"Tốt rồi, đó là một giải pháp."

Cuối cùng, tôi bở việc làm linh mục khỏi tâm trí và đi học luật. Tôi cảm thấy bình an. Tuy nhiên, Thiên Chúa không để cho tôi được bình an. Ngài tiếp tục hiện diện với tôi mạnh mẽ hơn qua Bí Tích Thánh Thể. Tôi lại phấn đấu với hai ước muốn: Lập gia đình hay đi tu làm linh mục.

Tôi cảm thấy Chúa Giêsu hiện diện mạnh mẽ trong tôi. Chúa đem lại bình an, ơn chữa lành và an ủi tôi ngay cả khi tôi đã dự lễ xong. Tôi cứ tự hỏi mãi:

“Tại sao tôi muốn dâng đời mình làm vị đại diện cho Chúa, giống như một Giêsu khác?”

Tôi cứ tranh đấu với nội tâm trong nhiều năm tháng. Rồi một ngày kia, khi tôi ra khỏi nhà thờ Thánh Aloysius Church, tôi nhìn thấy một cuốn sách mỏng nói về linh mục. Cuốn sách ấy nằm trên cái kệ cửa ra vào của nhà thờ. Một nửa trong tôi nói: “Đừng đọc cuốn sách ấy." Nhưng một nửa khác nói: "Hãy đọc cuốn sách ấy!"

Cho đến hôm nay, tôi cho rằng quyết định đi tu của tôi là do đọc cuốn sách ấy. Đó là điều mà Chúa Thánh Thần linh hứng cho tôi. Hôm đó, tôi đứng đàng sau nhà thờ và quyết đọc cuốn sách ấy. Tôi quan sát các bức hình trong đó. Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm linh mục. Đó cũng là cách làm cho cuộc đời tôi tốt hơn. Điều quan trọng nhất là Thiên Chúa đang kêu gọi tôi làm linh mục.

Sau đó, tôi có một cảm nghiệm để xác nhận những gì mà tôi nghĩ là đúng. Thế là tôi liên lạc với vị giám đốc Ơn Thiên Triệu của Dòng Tên và tiến lên.

Từ khi tôi quyết định đi tu thì tôi cảm thấy vui vẻ hơn, bình an hơn, tín thác hơn và có đức tin mạnh mẽ và biết yêu thương mọi người hơn trước.

Tôi tin chắc rằng quyết định đi tu của tôi được linh hứng bởi việc dự Thánh Lễ hàng ngày và Rước Lễ mỗi ngày. Tôi có thêm sự hiện diện thâm sâu của Chúa Giêsu cùng với ơn Chúa Thánh Thần. Sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho tôi niềm vui trong cuộc đời. Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích. Tôi đã có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu hơn. Tạ Ơn Chúa!
 

Kim Hà, 5/10/2022