18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5663: YÊU QUÝ CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH (1)

20 Tháng Chín 20226:39 SA(Xem: 848)

angel6CN 5663: YÊU QUÝ CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Thiên Chúa tạo nên các thiên thần. Mỗi một con người đều có một vị thiên thần canh giữ và cầu nguyện cho người đó. Sau đây là một mạc khải mà Chúa Giêsu ban cho cô Maria Lataste để biết rằng Chúa luôn chu đáo lập ra mối thân tình giữa con người và các thiên thần cùng cách mà các thiên thần hoạt động giúp con người. Vì thế, con người cần phải quý trọng các thiên thần để có thể được các ngài giúp đỡ hơn.

Đầu thập niên 1800, có một thiếu nữ trẻ ở vùng Mimbaste, nước Pháp. Cô tên là Maria Lataste. Cô chỉ mới biết đọc và biết viết. Cô Maria Lataste vào tu trong tu viện năm 22 tuổi và chết năm 25 tuổi.

Cô Maria có những cảm nghiệm thần bí ngay từ lúc còn nhỏ. Khi cô rước Lễ lần đầu lúc 12 tuổi, và khi cô chịu Phép Thêm sức thì đó là bước ngoặt của đời cô. Năm 1839 là lúc cô được 17 tuổi. Cô nhìn thấy Chúa Kito hiện diện trên bàn thờ của một ngôi nhà thờ nhỏ trong Thánh Lễ. Chung quanh Chúa có rất nhiều thiên thần bao quanh. Các ngài trông giống như một đám mây sáng láng. Sự kiện này xẩy ra rất nhiều lần.

Trong lúc có cảm nghiệm thần bí này, cô nhận được nhiều lời giảng dạy rất sâu sắc từ Chúa Giêsu. Khi cô được 19 tuổi thì vị linh mục linh hướng bảo cô hãy viết xuống một cuốn sổ về tất cả những điều mà Chúa Giêsu nói ra. Việc này được tu viện biết đến vào năm 1862.

Chúa Giêsu nói rằng sẽ có một vị Giáo Hoàng lên ngôi và tuyên bố về tín điều Vô Nhiễm. Đây là điều tiên báo về sự bầu cử chọn ĐGH Pio IX và sau đó chính ngài tuyên bố về tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854.

Chúa cho cô Maria biết là cô sẽ chết trước khi được 26 tuổi. Chúa cũng nói về các thiên thần. Ngài bảo rằng Chúa muốn hoàn thành công việc của Ngài là tạo ra con người có thể xác và linh hồn. Qua linh hồn, con người được hiệp thông với các thiên thần. Mối liên hệ mật thiết giữa con người và thiên thần sẽ kéo dài mãi mãi.

Nếu con người biết liên lạc với những thiên thần tốt lành và làm theo lời ngài thì con người ấy sẽ nên tốt. Ngược lại, nếu con người liên lạc với các thiên thần ác thì con người sẽ trở nên xấu xa. Đã có 1/3 thiên thần nổi loạn do sự hướng dẫn của Lucifer.

Tổng Lãnh Thiên Thần Michael đã nói rằng: "Ai bằng Thiên Chúa?" Và các thiên thần sa ngã đã bị đánh đuổi ra khỏi Thiên Đàng, nhưng họ vẫn giữ những ơn thiêng liêng. Từ giây phút ấy, họ ở trên trái đất và luôn cám dỗ loài người để phạm tội, đánh mất ơn cứu độ và rồi sống nơi hoả ngục với ma quỷ.


Chúa Giêsu tiết lộ cách mà các thiên thần hành động. Chúa nói rằng ngài gửi ánh sáng cho nhân loại qua các thiên thần. Rồi các Thiên Thần soi sáng con người bằng 3 cách: Loan báo những bí nhiệm Thánh, hướng dẫn và động viên họ.


Chẳng hạn như Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel hoàn thành sứ vụ của ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria trong 3 cách:

-Ngài loan báo mầu nhiệm Nhập Thể. “Bà sẽ có thai một người con trai."

-Ngài hướng dẫn Đức Mẹ về mầu nhiệm này: “Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền uy của Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên Bà."

-Rồi ngài an ủi Bà: "Đừng Sợ!"

Các Thiên Thần cũng chỉ dẫn cho loài người những điều gì tốt lành và khuyến khích con người hãy hành thiện. Các ngài có thể làm mọi sự một cách hữu hình và vô hình.

Lạy Các Thiên Thần Bản Mệnh của mọi thành viên trong gia đình, gia tộc của chúng con, xin các ngài chúc phúc cho chúng con. Amen.

Xin các ngài loan báo tin vui, hướng dẫn và động viên, an ủi chúng con trong những lúc chúng con gặp nguy hiểm và đau buồn. Amen.

Kim Hà, 20/9/2022