CN 5624: PADRE PIO CÓ 3 THỊ KIẾN #155
Có 3 thị kiến xẩy ra trong vòng vài ngày, giữa cuối tháng 12 năm 1902 và ngày 5/1/1903 đã quyết định cuộc đời ngài.
1. Thị kiến thứ nhất chấm dứt cuối tháng 12 năm 1902, trong khi suy niệm thì ngài thấy mình rời khỏi việc học.
Ngài thấy rất đông người chia ra làm 2 trại: một trại thì sáng láng, còn một trại khác thì đen tối. Có một con quái vật đi vào trại đen tối ấy.
Một người đàn ông đẹp đẽ tiến đến ra lệnh cho Francesco đánh con khủng long, Ngài đã đánh và thắng.
"Con quái vật mà con đánh thắng là ma quỷ và con sẽ chiến đấu với kẻ thù này trong suốt đời của con."
2. Thị kiến thứ hai bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 1903, sau khi ngài rước Lễ, bỗng dưng ngài được bao bọc bởi một luồng ánh sáng bên trong. Ngài hiểu rằng bằng cách tham gia các sinh hoạt của Chúa thì ngài sẽ phải chiến đấu dài hạn với ma quỷ.
3. Thị kiến thứ ba vào ngày 5 tháng 1 năm 1903, vào ban đêm:
Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến và khuyến khích Padre Pio hãy tiếp tục làm theo kế hoạch của ngài là đi vào chủng viện. Thế là Padre Pio rời khỏi nhà ngày 6/1/1903 để trở nên một tu sĩ dòng Capuchin. Ngài nói:
"Tôi muốn trở nên một tu sĩ có bộ râu giống như thầy Camillo."
Cha Padre Pio và cha Camillo da Sant'Elia a Pianisi luôn cùng nhau đi bộ trong khu vực ở ngoài tu viện để xin của bố thí.
Kim Hà, 11/9/2022