CN 5608: CHA PADRE PIO CHỮA BỊNH MÙ #149
Nguồn: Padre Pio
1. Padre Pio chữa con mắt mù:
Ngày 15/2/1949, ba vợ tôi là ông Giovanni gặp một tai nạn trong khi làm công tác xây dựng ở một ngôi nhà thờ mới tên là nhà thờ Maria delle Grazie.
Bà Michele Placentino làm việc tại San Giovanni Rotondo nói với tôi rằng:
"Một quả mìn nổ ngay trước mặt ông ấy. Ông Giovanni bị văng ra cả chục thước. Người ta đưa ông ấy tới bịnh viện Foggia để chữa trị. Đôi mắt của ông bị hư hại. Con mắt bên trái thì mất rồi, còn con mắt bên phải thì bị mờ. Ông Giovanni sẽ bị mù mãi mãi."
Cha Father Pio được báo tin này. Cha bèn cầu nguyện rất sốt sắng để xin Chúa chữa lành cho ông ây. Một đêm kia, khi ông Giovanni nằm trong bịnh viện với khuôn mặt bị băng bó kín mít. Bỗng dưng ông ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt. Đó là cách nhận diện ra sự hiện diện của Padre Pio. Rồi ông nhận ra rằng có ai đó đang đụng vào mặt của ông, nơi đã có hai con mắt của ông nằm đó.
Ngày hôm sau, bác sĩ lấy ra băng gạc của ông. Ông Giovanni thảng thốt kêu lên:
"Bác sĩ ơi, tôi có thể nhìn thấy rồi."
Ông Giovanni la to lên. Rồi ông bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện xẩy ra trong phòng bịnh của ông. Bác sĩ lập tức làm các cuộc thử nghiệm. Bác sĩ quá kinh ngạc mà không nói nên lời.
Ông Giovanni kể:
"Con mắt bên phải của tôi đã mù hẳn rồi, nhưng con mắt bên trái của tôi lẽ ra cũng không nhìn được nhưng nay tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi nhìn thấy với một con mắt."
Ông Giovanni sống thêm 30 năm nữa. Ông vẫn nhìn thấy bằng con mắt bên trái mà lẽ ra không thể thấy được."
Tạ ơn Cha Padre Pio chữa lành cho ba vợ con. Amen.
2. Cha Padre Pio nói:
"Thề thốt và chửi thề là cách vào hoả ngục nhanh nhất. Phỉ báng cũng là cách vào hoả ngục rất nhanh."
Kim Hà, 9/9/2022