28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 15)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 16)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5598: LỜI CẦU ĐẸP LÒNG CHÚA NHẤT

06 Tháng Chín 20228:40 CH(Xem: 635)

cg2CN 5598: LỜI CẦU ĐẸP LÒNG CHÚA NHẤT

Nguồn: Aleteia.com

Chúa Giêsu nói rằng không có tuần Cửu Nhật nào tốt hơn lời cầu này. Chỉ cần cầu có 16 chữ mà thôi. Cả ngàn lời cầu nguyện không bằng một hành động tử bỏ chính mình:

"Lạy Chúa Giêsu, con từ bỏ chính mình cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con."

Tôi đã từng xin Chúa cho những gì mà tôi cần. Toi cứ thấy mình lải nhải những lời cầu xin này từ sáng đến tối:

“Lạy Chúa, xin ban cho con điều này, điều kia." Hay "Lạy Chúa, con cần cái này, cái kia."

Đôi khi trong lúc nói chuyện với các bạn, tôi cũng xin họ cầu thay cho tôi với rất nhiều ý chỉ. Nhiều khi tôi thấy mình cứ lập đi, lập lại đủ điều xin cái này rồi cái kia.

Chúng ta luôn cảm thấy có nhiều nhu cầu vì đó là tình trạng của con người. Nhưng có khi ta quên rằng cần phải ý thức những gì và những ai mà Chúa muốn tặng cho chúng ta.

Chúa nhìn mọi sự khác xa chúng ta. Chúa biết hết những nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta biết về mình. Nhu cầu của chúng ta là vinh danh Chúa. Hãy để cho Chúa có cơ hội ban mọi sự lành thánh và lòng thương xót cho chúng ta.

Cha Don Dolindo Ruotolo, là một vị linh mục người Ý sống từ năm 1882 đến 1970. Ngài hiểu thấu sự tương quan giữa những nhu cầu của chúng ta và sự thiện hảo của Thiên Chúa. Ngài được thụ phong linh mục năm 23 tuổi, Don Dolindo sống một cuộc đời cầu nguyện, hy sinh và phục vụ hết mình. Ngài ngồi toà giải tội, hướng dẫn tâm linh và chăm sóc cho những người thiếu thốn.

Cha Don Dolindo cũng được xem như một vị thánh giống như Thánh Padre Pio.

Khi có những khách hành hương từ thành phố Naples là nơi mà LM Don Dolindo sinh sống đến vùng Pietrelcina gặp Padre Pio thì ngài bảo họ:

“Tại sao các con phải đến đây nếu như các con có Don Dolindo ở thành phố Naples? Hãy đến với ngài vì ngài là một vị thánh!"

Vị linh mục đơn sơ và thánh thiện được mọi người biết đến vì ngài luôn có tinh thần đầu phục Chúa. Ngài biết rõ chiều sâu của những khiếm khuyết loài người và những nhu cầu của con người. Don Dolindo nhìn và hiểu rằng cần phải luôn hiệp thông sâu xa với Chúa.

Chúng ta hãy cứ tiếp tục đem những mối lo âu và mối quan tâm đến với Chúa. Don Dolindo dạy chúng ta hãy dâng những nhu cầu lên Chúa và sống bình an rồi để Chúa tự do chăm sóc chúng ta trong sự khôn ngoan của Ngài. Don Dolindo nói rằng Chúa đã hứa sẽ chăm sóc cho mọi nhu cầu mà chúng ta tín thác nơi Ngài. Chúa Giêsu đã nói với Don Dolindo:

"Tại sao các con cứ bối rối và lo âu? Hãy để Ta chăm sóc cho mọi công việc của các con thì mọi sự được bình an. Ta bảo thật các con: Nếu các con tin tưởng mà hoàn toàn tín thác nơi Ta thì mọi ước mơ của các con sẽ được giải quyết cách tốt đẹp. Cả ngàn lời cầu nguyện không bằng một hành động từ bỏ chính mình. Con đừng quên điều này. Không có tuần cửu nhật nào tốt hơn lời này:

"Lạy Chúa Giêsu, con từ bỏ chính mình cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con."

Nhiều người đến với cha Don Dolindo và được ơn chữa lành và những hồng ân khác mà họ cầu xin. Họ cũng xin cha Don Dolindo ban các lời khuyên. Những ai xin ngài cầu bầu thì đều làm chứng rằng nhiều hồng ân lớn lao được ban cho họ vì họ sẵn lòng từ bỏ chính mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa.

Cha Don Dolindo viết rằng Chúa tỏ lộ cho ngài về sự từ bỏ chính mình. Lời nguyện từ bỏ cần được đọc mỗi ngày hay cầu nguyện trong 9 ngày giống như là làm tuần Cứu Nhật vậy.

Một người chia sẻ:

"Tôi đã và đang cầu nguyện tuần cửu nhật của cha Don Dolindo trong suốt một năm. Tôi nhận ra rằng đó là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng là hãy đem mọi nhu cầu của mình và những lo toan dâng lên Chúa. Đó cũng là nguồn an ủi và khuyến khích lớn lao."

Cha Don Dolindo Ruotolo là Tôi Tớ của Chúa, ngài đang được chuẩn bị phong Chân Phước.


Kim Hà, 6/9/2022