CN 5594: DANH THÁNH PADRE PIO LÀM CHO QUỶ HÃI SỢ #142
Nguồn: Aleteia.com
Cha Piero Catalano, là môn đệ của cha Gabriele Amorth, một nhà trử quỷ nối tiếng tại giáo phận Roma. Cha Amorth chết năm 2016.
Cha Piero Catalano là cha trừ quỷ tại giáo phận Reggio Calabria. Ngài giải thích rằng ngài dùng các xương thánh của các vị thánh trong lúc trử quỷ.
Ngài luôn kêu cầu Thánh Padre Pio thành Pietrelcina để chống lại ma quỷ. Kết quả rất khả quan.
Trước khi đi tu, ngài làm việc thiện nguyện cho một cơ sở tên Gen Movement. Ngày 8 tháng 12 năm 1988 thì ngài thánh hiến bản thân cho Chúa trong thiên chức linh mục. Ngài đã từng làm cha chính xứ tại vùng biển Jonica coast của Reggio Calabria—Roccaforte del Greco và Saint Pantaleone.
Hiện nay ngài là cha chính xứ của giáo xứ Saint John Nepomucene và giáo xứ Saint Philip Neri ở vùng Arangea. Khi cha nói đến tên của Padre Pio thì ma quỷ hãi sợ.
Cha Piero đã học nhiều năm để trở nên một nhà trừ quỷ. Cha cũng là con thiêng liêng của cha Amorth. Ngài bắt đầu thực hành việc giải thoát vào tuổi 18. Ngài được kể là nhà trử quỷ từ ba năm trước đây.
Ngài có nhiều xương thánh trong văn phòng của ngài. Ngài nói với tờ báo tiếng Ý tên là Corriere della Sera vào tháng 12 năm trước rằng:
“Tôi dùng các xương thánh trong lúc trừ quỷ. Bạn có biết tôi kêu cầu vị thánh nào nhiều nhất không? Đó là Thánh Padre Pio. Tôi rất yêu mến Thánh Pio thành Pietrelcina. Ngài đã từng đến giúp tôi trong khi tôi trử quỷ. Người bị quỷ ám rất sợ Danh Thánh của ngài. Người ấy nói rằng:
‘Cái ông có râu đang ở đây!"
Tôi bèn đáp lại:
‘Có phải tên ngài là Thánh Pio thành Pietrelcina không?’
Con quỷ trả lời:
‘Không, tên của ông ta là Francesco Forgione. Ma quỷ rất sợ khi gọi tên ngài.'
Từ ói mửa đến nóng lạnh
Cha Piero kể rằng ngài biết sự hiện diện của ma quỷ, khi ma ám...là qua phản ứng của ma quỷ:
“Chẳng hạn như khi tôi đặt tay mình trên trán người bị ám thì người ấy lùi lại. Người ấy trở nên lạnh, bị nghẹn trong họng hay bị ói mửa...”Nếu không phải là trường hợp bị quỷ ám thì nhà trừ quỷ chỉ cần cầu nguyện một lời nguyện giải thoát."
Cha Piero quan sát thấy ma quỷ tìm mọi cách có thể để cám dỗ nhà trừ quỷ. Có lần hắn hỏi tôi:
‘Cha cần bao nhiêu tiền?'
Tôi bắt đầu cười lớn vì tôi đã thề hứa giữ đức khó nghèo. Tôi không có tiền để làm tang lễ cho chính mình nếu như tôi chết. Nếu có tiền thì tôi tặng cho những người nghèo. Rồi ma quỷ nói:
'Nếu có thể được thì tôi sẽ giết ông chết ngay lập tức.'
Tôi bèn trả lời hắn:
‘Nhưng mi không thể làm được vì ta thuộc về Chúa Giêsu!'
Kim Hà, 6/9/2022