18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5592: CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG HIỆN RA VỚI PADRE PIO #141

05 Tháng Chín 20227:23 CH(Xem: 443)

ppio1CN 5592: CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG HIỆN RA VỚI PADRE PIO #141

Nguồn: Aleteia.com

Khi Padre Pio cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh thì Chúa Giêsu Hài Đồng xuất hiện một cách kỳ diệu. Các nhân chứng nhìn thấy thị kiến Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra trên đôi tay của Padre Pio. Thánh Padre Pio yêu thích Giáng Sinh. Ngài có lòng sùng kính đặc biệt với Chúa Giêsu Hài Đồng kể từ khi ngài còn rất nhỏ.

1. Theo lời của một linh mục Dòng Capuchin là cha Joseph Mary Elder thì:

“Tại nhà của Padre Pio ở vùng Pietrelcina, ngài chuẩn bị một cái nôi nhỏ cho Chúa Giêsu Hài Đồng. Ngài bắt đầu làm cái nôi vào khoảng mỗi tháng 10 hàng năm. Trong khi đi chăn chiên cừu với các bạn thì ngài đi tìm đất sét để nặn tượng các mục đồng, chiên cừu, và 3 Vua. Ngài đặc biệt chú ý nặn tượng Chúa Giêsu Hài Đồng. Ngài cứ làm đi, làm lại tiên tục cho đến khi ngài hài lòng mới thôi.”

Việc sùng kính này luôn ở với ngài trong trọn cuộc sống của ngài. Trong một lá thư mà Padre Pio gửi cho một người con gái thiêng liêng. Ngài viết như sau:

“Khi cha làm Tuần Cửu Nhật để vinh danh Chúa Giêsu Hài Đồng thì trong lòng của cha như được tái sinh với một cuộc đời mới. Cha cảm thấy trong trái tim mình dường như là quá nhỏ bé để có thể ôm ấp những ơn lành thiêng liêng từ Thiên Đàng."

Thánh Lễ Nửa Đêm đặc biệt là dịp vui mừng của Padre Pio. Ngài cử hành Thánh Lễ hàng năm. Ngài dùng thì giờ cách chậm rãi để cử hành Thánh Lễ.

Linh hồn ngài nâng cao lên tới Thiên Chúa với niềm vui lớn lao. Một niềm vui mà ai ai cũng thấy được.

Hơn nữa, các nhân chứng đã nhớ rằng họ thấy Padre Pio bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trong đôi tay của ngài. Đó không phải là một tượng làm bằng sứ nhưng là một Chúa Giêsu sống động trong thị kiến phép lạ.

2. Ông Renzo Allegri kể lại câu chuyện sau:


"Chúng tôi đang đọc kinh Mân Côi để chờ đợi Thánh Lễ. Lúc ấy thì Padre Pio đang cầu nguyện với chúng tôi. Bỗng dưng trong một luồng ánh sáng chói lọi, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu xuất hiện trong đôi tay của Padre Pio. Lập tức Padre Pio biến hình. Đôi mắt ngài nhìn vào Chúa Giêsu Hài Đồng đang sáng rực trong đôi tay của ngài. Khuôn mặt của Padre Pio sáng chói, ngài mỉm cười vui vẻ."

"Khi thị kiến chấm dứt thì Padre Pio nhận ra rằng tôi đang nhìn ngài. Ngài cũng biết rằng tôi đã nhìn thấy thị kiến. Thế là ngài đến gần bên tôi và dặn tôi không được nói với ai về thị kiến này."

3. Lm Raffaele da Sant’Elia là người sống bên cạnh Padre Pio trong nhiều năm cũng kể câu chuyện này:


"Tôi đi vào nhà thờ để dự Lễ Đêm Giáng Sinh năm 1924. Hành lang lớn và tối đen. Chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu là chiếu sáng mà thôi. Trong bóng tối lập loè, tôi có thể nhìn thấy Padre Pio. Ngài cũng đang tiến đến nhà thờ. Ngài rời khỏi phòng ngủ và đang từ từ đi vào hành lang. Tôi nhận ra ngài đang ở trong một luồng ánh sáng. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy ngài đang bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên đôi tay của ngài. Tôi ngạc nhiên đứng lại trong cái cửa của phòng tôi. Rồi tôi vội vàng quỳ xuống. Padre Pio đi ngang qua phòng tôi và cả người ngài toả sáng. Người không biết là tôi đang đứng ở nơi đó."

Những hiện tượng siêu nhiên này đã minh chứng rằng tình yêu sâu đậm và chân thành mà Padre Pio dành cho Chúa. Tình yêu của ngài được đánh dấu bằng sự đơn sơ và khiêm nhường. Trái tim ngài mở rộng để đón nhận tất cả những ơn thiêng từ Thiên Đàng mà Chúa đã dành riêng cho ngài.

Mong rằng chúng ta cũng luôn mở rộng trái tim mình để đón nhận Chúa Giêsu Hài Đồng vào ngày Giáng Sinh. Hãy để cho tinh yêu vô biên của Chúa đến với chúng ta cùng với niềm vui Giáng Sinh.

Kim Hà, 5/9/2022