18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 23)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.

CN 5570: ĐEO MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM (MIRACULOUS MEDAL) #1

01 Tháng Chín 202210:59 SA(Xem: 513)

medayhnCN 5570: ĐEO MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM (MIRACULOUS MEDAL) #1

Thật sự thì Mề Đay Huyền Nhiệm rất quan trọng mà nhìn rất đơn sơ.

1. MÔ TẢ Ý NGHĨA CỦA MỀ ĐAY

Mặt trước của Mề Đay Huyền Nhiệm là hình ảnh Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu, tượng trưng cho trái đất. Một con rắn bị đạp dập đầu bởi đôi chân của Mẹ. Hình ảnh này cho thấy Mẹ Maria có vai trò là "Nữ Vương Thiên Đàng và trái đất." Con rắn tượng trưng cho Satan, hắn bị thất bại bởi vì Mẹ Maria vâng lời Chúa nên Mẹ sinh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Các tia sáng tuôn ra từ đôi bàn tay của Đức Mẹ tượng trưng cho những ân sủng mà Mẹ Maria ban cho những ai xin ơn lành của Mẹ.

Năm 1830 Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine Labouré và xin bà Thánh hãy làm ra mề đay này.

Mặt sau của Mề Đay Huyền Nhiệm là một cây thánh giá có chữ "M". Thánh giá tượng trưng cho sự hy sinh của Chúa Giêsu Kito để cứu chuộc nhân loại. Còn cái bệ ở phía dưới thánh giá là tượng trưng cho trái đất. Chữ "M" tượng trưng cho tên của Mẹ Maria. Mẹ luôn chú tâm đến Chúa Giêsu và các con của Mẹ ở trần gian. Hai trái tim là Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Sầu Bi của Mẹ Maria.

Có 12 ngôi sao ở chung quanh hình ảnh Mẹ. Các ngôi sao này tượng trưng cho 12 vị tông đồ. Có lời trong sách Khải Huyền:

"Có một điềm lạ vĩ đại trên Thiên Đàng, một phụ nữ mặc áo mặt trời, dưới chân của bà là mặt trăng và bà có triều thiên 12 ngôi sao." (Khải Huyền 12:1)

2. LỜI HỨA CỦA MỀ ĐAY

Khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine Labouré vào ngày 27/11/1830, thì có những tia sáng tuôn ra từ những chiếc nhẫn làm bằng ngọc quý được đeo ở trên các ngón tay của Mẹ. Tuy nhiên có một số những viên ngọc trên các chiếc nhẫn không chiếu sáng. Đức Mẹ Maria giải thích rằng:

"Những tia sáng này tượng trưng cho các ân huệ Mẹ ban cho những ai xin ơn của Mẹ. Những viên ngọc mà không toả sáng là những ân huệ mà các linh hồn quên không xin Mẹ."

Rồi Đức Mẹ Maria nói về mề đay mà Mẹ muốn Thánh Catherine làm. Mẹ nói thêm:

"Tất cả những ai đeo mề đay này sẽ nhận được nhiều ân huệ lớn lao. Mọi người nên đeo mề đay này ở chung quanh cổ mình. Các ân huệ sẽ tuôn đổ cho nhưng ai đeo mề đay với lòng tin tưởng."

Mề đay này là dấu hiệu hữu hình của người đeo mề đay chứng tỏ lòng sùng kính của họ với Đức Mẹ Maria và Con của Mẹ là Chúa Giêsu.

3. THÁNH CATHERINE LABOURÉ LÀ AI?

Thánh Catherine Labouré sinh ngày 2 tháng 5 năm 1806, là một trong 17 người con của gia đình bà. Cha mẹ của bà Thánh là những nông dân thành công ở ngôi làng Fain-les-moutiers, thuộc vùng Burgundy của nước Pháp.

Khi Thánh Catherine Laboure lên 9 tuổi thì mẹ của bà qua đời. Lúc ấy, bà Thánh Catherine tuyên bố rằng:

"Bây giờ, lạy Mẹ Maria, Mẹ sẽ là Mẹ của con!"

Thánh Catherine cảm thấy mình được ơn Thiên Triệu từ lúc còn rất nhỏ. Vào ngày 22/1/1830, bà gia nhập Dòng The Hospice de la Charite ở vùng Chatillon-sur-Seine. Ba tháng sau đó, bà được gửi tới nhà mẹ ở Dòng Sisters of Charity in Paris.

4. CÁC CUỘC HIỆN RA


Vào lúc 11:30 g tối của ngày 18/7/1830, khi bà thánh Catherine đang ngủ thì bỗng nghe có tiếng gọi tên bà và người ấy đang nói chuyện với bà. Bà thức giấc và nhìn thấy một em trai nhỏ với đôi mắt mầu xanh và mái tóc mầu vàng. Bà nhận biết ngay đó là Thiên Thần Bản Mệnh của mình.


Cậu bé dẫn bà đi ra nguyện đường, nơi ấy Đức Mẹ Maria đã hiện ra và ngồi trên cái ghế ở gần bàn thờ. Mẹ mặc một áo mầu trắng và có khăn voan mầu xanh da trời. Trước sự ra lệnh của thiên thần, thánh Catherine đặt đôi bàn tay của bà trên đùi của Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ bảo thánh Catherine rằng Chúa có một việc làm đặc biệt để dành cho bà.

5. GHẾ MÀ ĐỨC MẸ NGỒI CÒN Ở NGUYỆN ĐƯỜNG ĐỨC MẸ MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM Ở PARIS, NƯỚC PHÁP

Khi bà Thánh Catherine báo cáo với cha giải tội của cộng đoàn tu thì ngài bảo bà rằng đó chỉ là một giấc mơ nên bà cần phải quên đi. Nhưng Đức Mẹ Maria lại hiện ra lần nữa với Thánh Catherine.

Lần này, áo của Mẹ có mầu của buổi bình minh và khăn quàng của Mẹ có mầu trắng. Mẹ cầm một trái cầu bằng vàng, ở trên đó có một cây thánh giá.

Thế rồi Đức Mẹ Maria mở đôi tay của Mẹ để cho những tia sáng tuôn đổ xuống. Một cái khung có hình trái soan hiện ra chung quanh Mẹ. Có những hàng chữ như sau:

"Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Thai, xin cầu cho chúng con là những kẻ chạy đến cùng Mẹ."

6. ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI THÁNH CATHERINE LABOURE

Đó là hình ảnh mà Đức Mẹ Maria muốn ở trên mề đay mà Mẹ muốn Thánh Catherine làm. Khi thánh Catherine trình bày với cha giải tội thì ngài lại bảo bà rằng bà có quá nhiều sự tưởng tượng.

7. LÀM MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM


Vào ngày 30/1/1831, Thánh Catherine lãnh nhận áo Dòng của Dòng Daughters of Charity. Bà được gửi đi làm việc tại nhà Enghien Hospice ở vùng ngoại ô Paris. Một lần nữa, bà lại cố gắng thuyết phục LM Aladel để thực hiện mề đay của Đức Mẹ, nhưng cha vẫn tiếp tục từ chối.

Vào mùa Thu năm 1831, Thánh Catherine lại xin lần thứ ba, bà cảnh cáo cha rằng Đức Trinh Nữ rất giận vì sự chậm trễ này.

Cuối cùng thì cha Aladel cũng chia sẻ lời đòi hỏi của Đức Mẹ với TGM của Tổng Giáo Phận Paris. Đức TGM nói rằng ngài sẽ cho làm mề đay ngay lập tức.

Rủi thay có một trận dịch tả xẩy ra làm chết nhiều người nên việc làm mề đay này bị hoãn lại cho đến tháng 5 năm 1932.

Thế rồi có 20 ngàn mề đay lần đầu được làm vào ngày 30/6/1832.


Kim Hà, 1/9/2022