22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 26)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 32)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 50)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 5565: CÁC VẾT THƯƠNG THÁNH CỦA PADRE PIO #122

30 Tháng Tám 20229:19 CH(Xem: 391)

4-12bCN 5565: CÁC VẾT THƯƠNG THÁNH CỦA PADRE PIO #122

Lúc đó, cha Benedetto bèn viết một lá thư cho Padre Pio. Ngài xin cha Padre Pio hãy gửi một cảm nghiệm một cách chi tiết về những sự gì đã xẩy ra trong ngày 20 tháng 9 đó. Thế là Padre Pio phải chi ghép tài liệu cách chi tiết vì đức vâng lời cha Bề Trên Giám Tỉnh Benedetto. Rồi ngài gửi cho cha Benedetto vào ngày 22/10 năm đó để giải thích mọi sự đã xẩy ra.

"Lúc ấy con cảm thấy chóng mặt mà giống như đang có một giấc ngủ ngọt ngào. Khi ấy mọi giác quan bên trong và bên ngoài của con, và linh hồn con trở nên thinh lặng cách lạ lùng. Có một sự yên tĩnh tuyệt đối bao trùm cả con người của con. Bống dưng con cảm thấy rất bình an và từ bỏ chính mình.

Rồi tất cả mọi sự diễn ra như một làn chớp."

Padre Pio nói trong lá thư rằng ngài bỗng dưng thấy một Thiên Thần xuất hiện giống như một người đã đâm thấu cạnh nương long của ngài với cây giáo vào một tháng trước đó, ngày 5 tháng 8. Sự khác biệt là vào ngày 20 tháng 9 thì đôi bàn tay, đôi chân và cạnh nương long của người ấy đều có dính nhiều máu. Khi nhìn thấy con người bí nhiệm kia thì đã làm cho cha Padre Pio cảm thấy run sợ. Ngài tin rằng ngài sẽ chết. Ngài cảm thấy chắc rằng ngài sẽ chết ngay nếu như Chúa không tới cứu ngài và làm cho ngài mạnh mẽ hơn.

Thị kiến ấy biến đi và Padre Pio khám phá ra rằng đôi bàn tay, đôi chân và nương long ngài có đầy là máu.

Về sau, người bạn lâu năm của Padre Pio ở vùng Pietrelcina là cha Giuseppe (Peppino) Orlando, đã hỏi ngài về các Vết Thương Thánh. Đôi mắt của Padre Pio có đầy giọt lệ, đôi môi của cha run rẩy khi cha nói chuyện này với cha Orlando. Ngài nói rằng vào buổi sáng ngày 20 tháng 9 ấy, khi ngài đang cầu nguyện nơi ca toà thì ngài chợt thấy một luồng ánh sáng chói lọi. Ở giữa luồng ánh sáng ấy có một Chúa Giêsu Kito đang bị thương. Chúa Kito bị thương cũng chính là con người bí nhiệm mà ngài đã kể trong lá thư mà ngài viết cho cha Benedetto. Chúa Kito không nói chuyện với ngài.

Khi thị kiến chấm dứt thì cha Padre Pio thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Đôi tay, đôi bàn chân và cạnh sườn của ngài dều chẩy máu. Ngài cảm thấy quá đau đớn nên không còn sức mạnh để đứng lên nữa. Cuối cùng, với sự cố gắng vượt bực, ngài bèn đứng lên để đi về phòng của ngài.

Khi vào phòng rồi thì ngài bắt đầu rửa sạch máu từ các vết thương, thay đổi quần áo, và trong sự mệt mỏi tột độ, ngài nằm xuống giường của mình.

Nhiều năm sau đó, có một người bạn thân của Padre Pio là cha Raffaele thành Santa Elia a Pianisi, đã nói chuyện với ngài về các Vết Thương Thánh.
Padre Pio kể cho cha Raffaele rằng vào ngày 20 tháng 9 ấy, một cây thánh giá gỗ trong nhà thờ của tu viện bỗng trở nên một Chúa Giêsu sống động.

Các luồng ánh sáng và lửa cháy rực rỡ đến từ các Vết Thương Thánh của thân xác Chúa Kito đã đâm thâu đôi bàn tay và đôi bàn chân của Padre Pio.

Bởi vì Padre Pio ít khi nói về đề tài này nên các tin tức mà ngài chia sẻ với cha Orlando và thêm các chi tiết khác mà ngài chia sẻ với cha Raffaele thì trở nên một tài liệu rất có giá trị.

Các Vết Thương Thánh đã in sâu trong thể xác của Padre Pio trong suốt 50 năm. Trong những năm này, vết thương không bao giờ thay đổi kích thước hay đào sâu hơn. Các vết thương này cũng không hề làm độc. Cũng không lớn ra và không bao giờ được chữa lành.

Dr. Giorgio Festa được gửi tới từ thành phố Roma để khám nghiệm các vết thương vào năm 1919, chứng nhận rằng máu áy có mùi hương thơm như nước hoa. Ông này cũng mô tả rằng có những luồng ánh sáng ở các vết thương thánh. Hiện tượng siêu nhiên của các Vết Thương Thánh của Padre Pio không thể nào giải thích được.

Như đã mô tả thì các vết thương của Padre Pio và máu chẩy ra được xem như là một phép lạ kéo dài. Có một số người nói đủ thứ về các Vết Thương Thánh của Padre Pio nhưng Dòng Capuchin là những người chăm sóc cho cha Padre Pio thì biết sự thật về các Vết Thương Thánh ấy.

Họ nói rằng các Vết Thương Thánh rất đáng sợ, thật là khủng khiếp khi nhìn vào. Cha Alessio mô tả rằng đôi bàn tay của Padre Pio bị xé rách ra. Vết thương này làm cho cha Alessio nghĩ đến những bàn tay của các người bị phong cùi. Cha Alessio kể:

“Tôi luôn muốn nhìn đôi tay của Padre Pio nhưng khi tôi nhìn thấy thì tôi cầu nguyện rằng:

“Lạy Chúa, xin đừng bao giờ cho con nhìn thấy lại đôi bàn tay ấy lần nữa."

Cha Eusebio Notte cũng có cảm nghiệm y như thế. Ngài bảo:

“Tôi tin chắc rằng khi nhìn thấy đôi bàn tay có Vết Thương Thánh của Padre Pio thì tôi không thể nào xoá rai khỏi ký ức của mình. Cũng thế, tôi không bao giờ có thể quên được vùng ngực chịu sự đau đớn của ngài."

Tới cuối đời của Padre Pio thì vết thương Thánh dần dần biến đi mất. Vào ngày 22 tháng 9, trong Thánh Lễ cuối cùng của Padre Pi thì vết thương trên bàn tay phải của ngài đã biến đi hoàn toàn. Tuy nhiên vẫn còn những vết sẹo nằm trên bàn tay trái của ngài. Đôi bàn tay của ngài được mọi người nhìn thấy trong Thánh Lễ vào sáng hôm ấy, mà qua phim ảnh, người ta cũng nhìn thấy rõ.

Dr. Francesco Lotti, người lãnh đạo của khu bịnh Nhi Đồng của nhà thương Home for the Relief of Suffering, đã nhận được phép để quay phim Thánh Lễ của Cha Padre Pio vào ngày 22 tháng 9 năm 1968. Ông ta cảm thấy vui mừng vì được phép quay phim và cũng bởi vì các con của ông ta đang làm các chú giúp lễ. Không ai biết được đó là Thánh Lễ cuối cùng của Padre Pio.

Trong cuốn phim đó thì thật là một hồng ân khi thấy đôi bàn tay của Cha Padre Pio rất rõ ràng. Trước khi Thánh Lễ chấm dứt thì có nhiều cái vẩy rơi rớt ra từ bàn tay trái của ngài. 

Dr. Giuseppe Sala vốn là bác sĩ đặc biệt của Padre Pio đã hiện diện trong giờ chết của Padre Pio. Vẫn còn một vết sẹo trên bàn tay trái của ngài. Mười phút sau khi ngài chết, thì không còn dấu vết gì của các Vết Thương Thánh nữa. 

Làn da trên đôi bàn tay, bàn chân và cạnh nương long của ngài, nơi mà đã có những vết thương thì lúc đó trở nên mềm mại, màu sắc trắng hồn, không còn dấu vết sẹo nào hiện diện nữa. 

Chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu thấu được những dấu hiệu thần bí của cuộc đời cha Padre Pio, ngay cả khi cha chết.

Kim Hà, 30/8/2022