28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 15)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 16)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5561: PADRE PIO CHỮA LÀNH #118

30 Tháng Tám 20224:34 CH(Xem: 345)

cgvanguoingheoCN 5561: PADRE PIO CHỮA LÀNH #118

Nguồn: Padre Pio

Trong lúc thầy Modestino thi hành nghĩa vụ quân sự, thì khi rảnh rỗi, thầy thường đến cầu nguyện tại ngôi nhà thờ Thánh Francesca Romana tại vùng Roma. Sau nhiều lần cầu nguyện và suy niệm, thầy cảm thấy mình có ơn gọi sống đời tu trì. Thế là thầy nói chuyện với một vị linh mục là Cha Placido Lugano. Cha Lugano nói rằng Dòng Benedicto ở thành phố Roma sẽ vui mừng chào đón thầy vào Dòng ấy. Thầy Modestino rất muốn gia nhận Dòng này nhưng trước khi quyết định lần cuối thì thầy muốn thảo luận về việc này với Padre Pio.

Khi được nghỉ phép trong lúc thi hành quân sự, thầy Modestino đi tới vùng Pietrelcina để gặp gia đình. Sau đó, thầy muốn thăm cha Padre Pio. Lúc đó, thầy không có tiền để đi xe tới vùng San Giovanni Rotondo nên thầy đã quyết định đi bộ 25 dặm để đến nơi đó. Có tất cả là năm người khác từ vùng Pietrelcina muốn tháp tùng thầy đi đến nơi mà cha Padre Pio ở. 

Ai ai cũng vui mừng vì được gặp cha Padre Pio. Trên đường đi, họ chịu đói khát và trăm ngàn sự mệt mỏi. Họ đã dâng mọi sự khó khăn và vất vả dọc đường như là một hy sinh dâng lên Chúa.

Trong những ngày họ đến thăm viếng cha, cha Padre Pio thường hay nói với Modestino và các bạn tại một căn phòng nhỏ ở gần sát ngôi nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài nói về tình yêu lớn lao dành cho Chúa Giêsu, về Mẹ Maria và về các Thiên Thần Bản Mệnh.

Thầy Modestino và các bạn cũng chia sẻ với cha Padre Pio về tình bạn của họ tại Pietrelcina. Trong chuyến thăm ấy, thầy Modestino đã định nói với cha Padre Pio về ơn gọi mà thầy cảm nhận được khi muốn gia nhập Dòng Benedicto nhưng thầy không tìm được giây phút nào rơi đúng thời điểm cả.

Sau hai tuần cùng nhau ở vùng San Giovanni Rotondo, đến lúc mà thầy Modestino và các bạn phải trở về lại vùng Pietrelcina, tất cả đều cảm thấy rất khó khăn khi nói lời từ biệt cha Padre Pio. Họ cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cuộc trở về đầy gian khổ vì phải đi bộ về nhà. Padre Pio nhận thấy họ miễn cưỡng phải rời đi, cha bảo họ đừng lo âu vì phải đi về nhà. Cha nói:

“Các con đừng lo. Chúa quan phòng sẽ đến cứu giúp các con."


Cùng ngày hôm đó, thầy Modestino và các bạn biết rằng có một cái xe hơi sẽ sớm xuất phát từ vùng Pietrelcina để đến nơi này. Xe này đem hành lý của người anh cha Padre Pio là ông Michael Forgione, vì ông này dọn nhà đến vùng San Giovanni Rotondo. Mọi sự sắp đặt đã xong xuôi. Vi thế người tài xế có thể giúp thầy Modestino và các bạn đồng hành trở về vùng Pietrelcina vào ngày hôm sau.

Tối hôm ấy tại tu viện, anh Tenino là người tài xế xe hơi bị lên cơn sốt cao. Thầy Modestino đang ở với Padre Pio. Thầy nghĩ rằng chắc là chuyến đi trở về vùng Pietrelcina sẽ bị huỷ bỏ. Ngay lúc mà thầy Modestino có ý nghĩ ấy thì Padre Pio quay sang thầy và bảo:

“Ngày mai, chắc chắn các con sẽ trở về vùng Pietrelcina!"

Rồi Padre Pio nhờ cha Bernardo hãy lấy nhiệt độ của anh tài xế Tonino lần thứ hai xem sao. Cha Bernardo lấy nhiệt độ của anh ta và thấy rằng anh ta vẫn còn bị sốt cao.

Một lúc sau, cha Padre Pio lắc cái hàn thử biểu và đo nhiệt độ của anh Tonino một lần nữa. Cơn sốt của anh ta đã giảm rất nhiều. Tất cả những người
hiện diện đều kinh ngạc về sự chữa lành của anh tài xế tên Tonino. Ngày hôm sau, anh Tonino cảm thấy mình khoẻ mạnh để chở cho thầy Modestino và những người bạn trở về vùng Pietrelcina. Tạ Ơn Chúa! 

Kim Hà, 30/8/2022