18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5546: PADRE PIO CẦU NGUYỆN #111

27 Tháng Tám 202211:08 SA(Xem: 430)

mehopeCN 5546: PADRE PIO CẦU NGUYỆN #111

https://aleteia.org/2021/06/01/when-padre-pio-congratulated-the-lord-for-making-science-marvel/

Padre Pio đã cầu nguyện ráo riết và dâng mọi hy sinh của ngài trong trận đại dịch Cúm xẩy ra từ năm 1918 đến 1920. Ngài còn dâng lên Chúa tất cả những nỗi thống khổ của ngài. Ngài luôn luôn cảm tạ Chúa vì mọi sự.

Trong lịch sử của hơn 100 năm trước thì có trận dịch cúm H1N1 gọi là dịch Cúm Tây Ban Nha xẩy ra. Trận dịch ấy đã ảnh hưởng đến 1 phần 3 dân số của thế giới. Có thể có chừng 100 triệu người chết. 

Tại vùng San Giovanni Rotondo thì có 3 nữ tu, tất cả đều là con gái thiêng liêng của Padre Pio, đều bị dịch cúm. Một người con gái tên Vittorina Ventrella, bị bịnh nặng hơn hai người con gái khác. Các chị em của bà đã gửi thư tới cho Padre Pio để xin ngài giúp đỡ. Padre Pio đã trả lời trong một lá thư:

“Nếu các con có đức tin thì không ai trong các con bị hư mất."

Thật sự thì tất cả đều lành bịnh. Bà Vittorina về sau tin rằng Padre Pio đã dâng mọi nỗi thống khổ của ngài để xin Chúa chữa lành cho bà.

Có một gia đình khác thường hay tới thăm ngài ở tu viện thì cũng bị bịnh. Đó là ông Nicola và bà Maria Campanile cùng với 8 người con của họ. Chỉ có ông Nicola và một người con gái là cô Annina thì không bị mắc bịnh. Thánh Padre Pio nói với bà Maria rằng:

“Con đừng hãi sợ mà hãy dâng chính mình và gia đình dưới sự bảo vệ của Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Đừng phạm tội, bịnh dịch sẽ không có lý do nào để làm hại con cả."

Thật sự thì không có một người con thiêng liêng nào của Thánh Padre Pio bị chết vì bịnh dịch.

Cô Nina sau này kể lại mọi sự trong thời gian ấy thì Padre Pio chịu đau khổ rất nhiều. Ngài chịu đau khổ để cứu các linh hồn và cứu mọi người khỏi chịu ảnh hưởng bởi dịch cúm ấy. 

Một người khác nhận được ơn phúc do lời cầu bầu của Thánh Padre Pio là bà Assunta Di Tomaso. Bà này bị đau nặng cho đến cuối năm 1918. Bà nằm trị bịnh trong nhà khách của tu viện rồi bà nhận được ơn chữa lành của Chúa. Padre Pio bèn an ủi bà:


"Lẽ ra thì con chết rồi đó. Nhưng cha chúc tụng Chúa vì mọi sự chữa lành đã xẩy ra. Đó là nhờ lòng Nhân Lành của Chúa và sự tiến bộ của Y Khoa. Đây là dấu hiệu tốt lành của Chúa."


Một người con gái thiêng liêng khác của Padre Pio cũng bị bịnh cúm nặng. Đó là cô Rosalia Gisolfi. Lúc đó cô chỉ mới có 20 tuổi. Sau khi Thánh Padre đến thăm cô bằng ơn lưỡng tại của cha thì cô được ơn chữa lành.

Một cha trong dòng của Padre Pio là cha Agostino, cũng là cha linh hướng của Padre Pio cũng bị bịnh nặng. Trong lúc nguy cấp, ngài kêu cầu Padre Pio.
Cha Padre Pio sau này kể lại rằng cha có nghe tiếng khóc và tiếng kêu cứu của cha Agostino, nên cha Padre Pio cầu cho cha Agostino. Thế là cơn đau của cha Agostino biến mất. Sau đó, Padre Pio viết thư cho cha Agostino như sau:

"Xin cha hãy cảm tạ Chúa luôn mãi. Con rất quan tâm về sức khoẻ của cha. Con khóc trước Chúa Giêsu để xin ơn chữa lành cho cha. Con nài xin Ngài nâng đỡ cha trong sự thống khổ của cha. Con được Chúa an ủi vì Chúa bảo đảm rằng cha sẽ thoát khỏi cơn thứ thách một cách an toàn."

Kim Hà, 27/8/2022