CN 5536: VỊ THÁNH NHỊN ĂN UỐNG
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles
Thánh Nicholas Von Flue, qua đời năm 1487 là một người cha của 10 đứa con. Với sự đồng ý của người vợ, ngài vào tu ở một Dòng tu. Ngài rời thế giới để sống một cuộc đời thinh lặng, đó cũng là ơn gọi mà Chúa ban cho ngài.
Một đêm kia, khi ngài ở trong một khu rừng gần vùng Liechstall thì bầu trời bỗng có sấm chớp và bão tố. Ngài bị té xuống đất và nằm chờ chết. Khi cơn đau đi qua, ngài khám phá ra rằng từ đó, ngài không thèm ăn uống gì nữa. Mà ngài cũng không thể nuốt gì được.
Sau đó ngài sống ẩn dật trong một cái hầm nhưng mọi người cứ đến để xin ngài ban lời khuyên. Ngài rất ít nói, nhất là vì có những người tò mò mà đến tìm ngài. Có nhiều người hỏi tại sao ngài không ăn uống gì thì ngài nói rằng:
"Chỉ có Chúa biết điều này."
Người ta muốn thử thách ngài nên không cho đem thức ăn, thức uống cho ngài trong vòng một tháng. Một vị lãnh chúa tên Sigismund gứi bác sĩ của ông đến. Rồi hoàng đế Frederick III cũng điều tra về ngài. Sau đó, ai cũng thán phục ngài về sự thánh thiện và thành thật của ngài.
Việc chay tịnh của ngài kéo dài 20 năm, kể từ năm 1467 cho đến khi ngài qua đời vào năm 1487.
Kim Hà, 25/8/2022