CN 5502: PADRE PIO CHỮA LÀNH CHO MỘT LINH MỤC #84
Nguồn: Padre Pio
Cả vùng Gargano đều biết tin cha Padre Pio có ơn lưỡng tại. Cha Placido de San Marco ở vùng Lamis kể chi tiết về cảm nghiệm chữa lành của mình như sau:
Cha Placido bị đau nặng nên phải nằm nhà thương tại vùng San Severo để trị bịnh. Cha xin được rước Lễ. Khoảng 6 giờ sáng hôm ấy, có một vị nữ tu đang ở trong phòng bịnh của cha. Chợt cả hai người cùng thấy có một bàn tay ở ngoài cửa sổ. Đó không phải là một bàn tay bình thường mà là một bàn tay có dấu đinh đâm thâu. Giữa bàn tay ấy có một lỗ đinh mà ánh sáng có thể chiếu qua và bàn tay có máu.
Cha Placido nhận ra đó là bàn tay của Padre Pio. Đó là dấu hiệu mà Padre Pio đến thăm cha Placido. Lúc ấy cha Placido rước Lễ nhưng sức khoẻ của cha chưa tốt lại.
Sau ba ngày, khi còn đau bịnh thì cha Placido thấy Padre Pio lại xuất hiện và mỉm cười. Đó là vào lúc nửa đêm. Cha Placido vẫy tay chào đón Padre Pio, nhưng cha Padre Pio cắt ngang:
"Con cứ bình thản nhé. Con không chết đâu."
Sáng hôm sau, cha Placido lập tức cảm thấy mình được chữa lành hoàn toàn. Ngài bước ra khỏi giường bịnh, thay đổi quần áo để về lại tu viện. Các bác sĩ và y tá đều ngạc nhiên.
Sau đó ít lâu, Bề Trên của ngài là cha Alberto của vùng San Giovanni Rotondo hỏi Padre Pio là có phải ngài đã đến vùng San Severo không?
Padre Pio đáp:
"Dạ có ạ. Con đã đến nơi ấy, nhưng xin cha đừng nói với ai ạ."
Nhưng hầu như tất cả mọi người tại vùng Gargano đều biết tin chữa lành này. Tạ ơn Chúa. Cảm tạ Cha Thánh Padre Pio.
Kim Hà, 18/8/2022