CN 5468: PADRE PIO CHỊU VẾT THƯƠNG THÁNH #65
Nguồn: Padre Pio Library
Vào buổi chiều ngày 5 tháng 8 năm 1918. Padre Pio ở trong phòng số 5 tại tu viện khi ngài nhận được ơn lành. Padre Pio viết:
"Tôi đang cho các trẻ thơ xưng tội, bỗng dưng tôi cảm thấy một thiên thần đứng trước mặt tôi với đôi mắt thông mình. Ngài cầm một cái giáo, giống như một cái gươm bằng sắt dài và có lưỡi gươm rất sắc. Lưỡi gươm giống như lửa tuôn ra. Tôi nhìn thấy rõ và ngài đâm thâu cái gươm ấy với tất cả sức mạnh vào linh hồn tôi. Thật là đau đớn không nguôi."
Sau đó, dù bị bách hại nhưng Padre Pio luôn tỏ ra trung thành với giáo hội Mẹ. Trong sự đau đớn buồn phiền, ngài thường nói:
"Bàn tay của Giáo Hội thì nhẹ nhàng ngay cả khi bàn tay ấy đánh chúng ta. Bởi vì đó là bàn tay của một người mẹ."
Giáo Hội đã phong thánh cho Padre Pio bởi vì ngài có 5 Dấu Thánh Thật của Chúa Kito. Nếu như sai lầm thì chắc chắn giáo hội sẽ không phong thánh cho ngài. Nói cho cùng, giáo hội không phong Thánh cho ai chỉ vì người ấy có Năm Dấu Thánh mà còn phải có nhiều yếu tố quan trọng khác nữa."
"Lời cầu nguyện là chìa khoá cho sự hiện diện của Padre Pio và cho sứ vụ của ngài. Lời cầu nguyện là hoạt động hàng ngày của ngài. Ngài cũng dành rất nhiều thì giờ vào ban đêm để cầu nguyện. Đó là công tác mà ngài cảm thấy mình cần phải làm. Đó cũng là việc mà ngài làm cho cả thế giới. Trên bàn thánh hay trong phòng riêng hay trong vườn của tu viện, ngài luôn chắp tay hay cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi.
Thế giới của ngài là Thiên Chúa, là suy niệm, là ngợi khen Chúa, là trông cậy và cầu xin. Hơn mọi điều khác, cuộc đời ngài là đời cầu nguyện, là những cuộc nói chuyện với Chúa mà không bị ai làm phiền hay cắt ngang." (LM Fernando of Riese Pio X)
"Hôm nay, chúng ta sống trong một xã hội hoạt động. Chúng ta làm nhiều thứ nhưng lại cầu nguyện quá ít. Lời của Thánh Padre Pio là:
"Hãy cầu nguyện và chịu đau khổ."
Quả là trên hai nền tảng ấy mà Padre Pio xây dựng mọi điều. Ngài xây dựng vật chất trong bịnh viện của ngài, nhà thương tên là Ngôi Nhà Cứu Người Đau Khổ, nhưng ngài cũng xây dựng linh hồn những kẻ theo ngài. Ngài thực sự xây dựng những điều mà Thánh Augustino gọi là Thành Phố của Thiên Chúa." (Piero Bargellini)
Kim Hà, 9/8/2022