CN 5461: YÊU MẾN CHUỖI MÂN CÔI (kl24)
Bài giảng:
"Thánh Đa Minh là người ít nói. Ngài chỉ muốn nói với Chúa và về Chúa mà thôi. Ước mong của ngài là muốn mọi người yêu mến Chúa. Vì thế mà ngài đã lập Dòng Thuyết Giáo. Sách Thánh Kinh gồm có 73 cuốn: 46 cuốn Cựu Ước và 27 cuốn Tân Ước. Thánh Đa Minh đã đọc thuộc lòng một số sách Thánh Kinh.
Ngài có lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ Maria. Đó là lý do mà Đức Mẹ ban cho ngài việc truyền bá Chuỗi Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi cứu các linh hồn. Đó là lý do mà các tu sĩ Dòng Đa Minh mặc áo Dòng mầu trắng và đeo tràng hạt Mân Côi gồm có 150 hạt.
Chúng ta hãy yêu mến Lời Chúa, ấp ủ Lời Chúa và siêng năng đọc Lời Chúa. Khi đọc Phúc Âm thì lời của Chúa thấm nhuần vào từng lời nói, và hành động của chúng ta sẽ vui tươi hơn. Chúng ta hãy hướng về kho tàng vĩnh cửu trên Thiên Đàng để chịu đựng những nỗi đau khổ, lo âu và thử thách trong cuộc sống trần gian này.
Hãy sống bằng ý lực, dùng chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện cho thế giới, cầu cho gia đình và cầu cho Đức Giáo Hoàng cùng các hàng giáo phẩm. Ngày trước, khi có cuộc chiến với lực lượng Hồi Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, ĐGH Pio V đã động viên Âu Châu đọc kinh Mân Côi nên đã chiến thắng lực lượng Hồi Giáo ở trận Lepanto.
Khi chúng ta đọc kinh Mân Côi thì đem các linh hồn về với Chúa. Chúng ta sẽ chiến thắng Satan. Chúng ta sẽ chiến thắng văn hoá sự chết. Hiện nay văn hoá sự chết đang lan tràn trên thế giới.
Tại sao chúng ta phải đọc đi đọc lại Kinh Kính Mừng?
Thật sự 4 Mầu Nhiệm Chuỗi Mân Côi là tóm tắt của 4 Phúc Âm. Đọc kinh Mân Côi là đọc Lời Chúa qua việc Sứ Thần Gabriel nói Lời Chúa với Đức Mẹ Maria. Mẹ Thiên Chúa rất thích Kinh Mân Côi.
Có một cô gái đẹp đi theo bạn bè sống một đời sống vô luân. Cô phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Một ngày kia cố đến nghe bài giảng về quyền năng của chuỗi Kinh Mân Côi. Lòng cô bỗng bừng cháy. Cô cảm thấy mình quá ơ uế và dơ dáy. Cô bèn khóc lóc và xưng tội. Rồi cô bắt đầu lần chuỗi kinh Mân Côi và cải thiện đời sống. Rồi cô lại trở về lối sống cũ đầy tội lỗi. Một đêm kia, cô mơ thấy hoả ngục là nơi mà người tội lỗi rớt xuồng vì không ăn năn tội. Cô hãi sợ nên ném chuỗi tràng hạt Mân Côi vào hoả ngục. Thế là hoả ngục lập tức tắt lửa. Từ đó, cô lại ăn năn tội, và có một cái chết thánh thiện.
Con cháu chúng ta có cuộc sống lơ là và không chịu lần hạt Mân Côi. Hãy khuyến khích con cháu lần hạt Mân Côi. Chúng ta cũng hãy dùng chuỗi Mân Côi để cứu nước Mỹ và đem Chúa đến cho mọi người.
Ở Việt Nam có những làng mạc mà không có linh mục trong cả 100 năm nhưng nhờ mọi người tụ họp lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày nên còn giữ được đạo.
Hãy cố gắng truyền giáo cho mọi người biết yêu mến Chúa và sống đức tin. Trong tay chúng ta hãy luôn có chuỗi Mân Côi để xin Chúa chúc lành. Amen."
Kim Hà, 8/8/2022