CN 5458: THIÊN THẦN HIỆN RA #1
Nguồn: Spiritdaily.com
Một trong những câu chuyện về Thiên Thần mà tôi được nghe là chuyện của một người Kito hữu làm về ngành hoá học. Ông ta tên là Vincent Tan Ban Soon. Ông là người xứ Singapore. Ông ta làm ở một viện bào chế vào ngày 25/3/1993, tại tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ.
Lúc đó khoảng 1:30 giờ sáng. Ông ấy chuẩn bị rời chỗ làm. Bỗng dưng ông nhìn ra cửa và thấy một người đàn ông đang đứng gần cái xe hơi của ông.
Vùng ấy là một vùng bất an trong thành phố nên ông Vincent cảm thấy lo âu. Thế là ông ta cầm ngay một cái gậy dấu phia sau lưng mình vì nếu có bị tấn công thì ông ta sẽ phản ứng. Trong lòng, ông ta cũng nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị dùng môn võ thuật để đối phó với kẻ dữ. Khi ông ta ra mở cửa xe hơi thì ông hỏi người lạ mặt xem người ấy có cần gì không. Người lạ trả lời:
“Chào anh Vincent!”
"Người ấy sao lại biết tên mình nhỉ."
Nghĩ vậy, ông Tan hỏi:
“Tôi có biết anh không?"
Người đàn ông này khoảng 35 tuổi, ăn mặc đàng hoàng. Ông ta trả lời:
"Không ạ."
Ông Tan đánh bạo hỏi:
“Anh tên gì và anh là ai?"
Người lạ mặt trả lời một cách bí ẩn:
“Tôi tên giống như tên cái trường học cấp 1 và cấp 2 của anh."
Anh Tan đã từng học ở trường tiểu học Thánh Gabriel tại nước Singapore. Rồi người lạ mặt nói tiếp:
“Anh không cần phải dùng võ thuật với tôi đâu."
Anh Vincent lấy làm lạ vì sao người lạ mặt lại đọc được tư tưởng của mình. Khi anh thắc mắc hỏi thì người ấy trả lời:
“Tôi biết mà."
Thế rồi với một giọng nghiêm trang, anh ta nhắc đến Danh Chúa Giêsu như sau:
“Chúa Giêsu đang đến. Ngài sẽ đến sớm thôi."
Điều đặc biệt là người đàn ông lạ mặt ấy nói tiếng Anh rất rõ ràng. Anh là người trông rất bình thường và cao ráo. Khi anh Tan quay lại thì người đàn ông ấy biến đi đâu mất, không còn ở dất vết gì nữa.
Kim Hà, 8/8/2022