CN 5446: NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH GÂY ĐAU ĐỚN #49
Nguồn: Padre Pio
1. VẾT GIÁO ĐÂM VÀO NGỰC
Tại vùng San Giovanni Rotondo, Padre Pio chịu nhiều sự đau đớn lớn lao. Một trong các dấu lạ mà Chúa ban cho Padre Pio là có lần mà linh hồn ngài và trái tim ngài bị một lưỡi gươm đâm thâu. Ơn lành vĩ đại này xẩy ra từ ngày 5/8/1918 đến ngày 7/8/1918.
Theo lời kể của Padre Pio với vị linh hướng của ngài thì khi ngài đang giải tội cho một bé trai thì bỗng dưng ngài nhìn thấy một hình ảnh Thánh cầm một lưỡi gươm lửa. Vị Thánh ấy đâm vào ngực của ngài mà ở phía bên trái. Sau đó, ngài phải nói lời từ biệt với bé trai, rồi ngài trở về phòng và chịỉu đau đớn suốt đêm dài.
"Trong cõi lòng sâu thẳm của linh hồn, tôi cảm thấy có một vết thương luôn mở rộng và làm cho tôi đau đớn. Điều này có phải là một sự trừng phạt của Công Lý Chúa hay không?"
Giáo hội xác nhận rằng Padre Pio đã được Hội Đồng Y Khoa khám nghiệm. Họ kết luận rằng vết thương của ngài giống như bị một loại vũ khí sắc nhọn đâm vào. Nhưng vết thương đó không gây sự nhiễm trùng.
2. GIỜ PHÚT CUỐI CỦA PADRE PIO
Cha Padre Humile là người bạn của Padre Pio bị té nên ngài phải nằm trên giường ở vùng Genoa. Ngày 22/9/1968, vào lúc 4:30 giờ chiều, nữ tu Ludovica đem một chén trà đến cho cha Humile uống. Bà kể rằng:
"Khi tôi bước vào phòng của ngài thì tôi ngửi thấy mùi hương hoa thơm. "
Padre Humile nói với bà rằng:
"Padre Pio đã đến với tôi và nói lời từ biệt cuối cùng với tôi."
Vài giờ sau đó thì Padre Pio qua đời.
3. LỜI CỦA CHA PADRE PIO
"Tôi nghĩ rằng chắc là không có nhiều linh hồn vào hoả ngục đâu. Thiên Chúa thương yêu chúng ta nhiều biết là chừng nào. Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Chúa yêu chúng ta nhiều hơn trí hiểu biết của chúng ta có thể hiểu được. Tôi rất tin rằng khi chúng ta lìa xa thế giới, khi chúng ta có chết thì Thiên Chúa trước khi phán xét chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta có cơ hội để nhìn thấy và hiểu rõ về tội lỗi như thế nào. Và khi chúng ta hiểu rõ về tội lỗi thì chúng ta sẽ ăn năn thống hối."
4. LỜI CỦA PADRE PIO
"Chúng ta phải biết Công Lý của Chúa và những điều tốt đẹp, các đức tính mà Chúa Giêsu đã làm gương, như khiêm nhường bên trong và khiêm nhường bên ngoài. Phải khiêm nhường trong nội tâm, thật sâu xa mà không ai thấy.
Hõi các con, những gì mà các con đang có chỉ là hư không, yếu đuối, xấu tính, luôn đổi sự thiện sang sự ác, bỏ qua việc lành mà làm việc ác. Bỏ qua những điều thiện mà không làm."
Kim Hà, 6/8/2022