18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 4)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 24)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 22)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5436: CHA PIO CẦU CHO CÓ CÁI CHẾT TỐT LÀNH #39

05 Tháng Tám 202212:44 SA(Xem: 361)

pray2CN 5436: CHA PIO CẦU CHO CÓ CÁI CHẾT TỐT LÀNH #39

Nguồn: PadrePioDevotions

Padre Pio và các bạn từ vùng Sestri Levante, nước Ý. Cô Elide Bellomo là một người thợ may và sống ở vùng Sestri Levante, đó là một khu du lịch ở không xa vùng Genoa, nước Ý. Khi người cô của Elide bị hấp hối thì cô Elide cố gắng tỏ tình yêu và trợ giúp người cô mình. Cô của Elide muốn chuẩn bị tốt phần tâm linh cho những giờ cuối của cuộc đời bà. Bà ta rất sợ chết. Bà đưa cho Elide một tấm hình của cha Padre Pio và thường hay nói về cha Thánh. Bà năn nỉ cháu bà:

“Con làm ơn cầu với Thánh Padre Pio để xin cho cô có một cái chết hạnh phúc."


Vì người cô cứ nhắc mãi đển cha Padre Pio nên Elide quyết định làm một cuộc hành trình đến vùng San Giovanni Rotondo. Cô ấy xin cha Padre Pio cầu cho người cô của cô ấy. Cô Elide chắc rằng cô của nàng sẽ vui lòng khi hay rằng đứa cháu gái biết thương mình.


Vào tháng 2 năm 1947, Elide đi đến vùng San Giovanni Rotondo. Cô đi bằng xe lửa từ Sestri Levante đến Foggia nhưng không đến được Foggia cho đến chiều hôm sau. Khi xe lửa đến sân ga, cô mới biết rằng cô đã bị hụt mất chuyến xe bus cuối cùng để đến San Giovanni Rotondo. Thế là cô phải chờ cho đến ngày hôm sau mới có chuyến xe bus khác.

Cô tỏ ra thất vọng về điều này nên cô khóc. Vì cô Elide đã quá mệt mỏi trong suốt 36 tiếng đồng hồ ở xe lửa đầu tiên. Xe lửa quá đông hành khách nên cô phải đứng suốt dọc chuyến đi. Thêm vào đó, vì không tiên liệu được sự lạnh lẽo của mùa Đông nên cô không mặc đủ ấm. Cô cảm thấy lạnh và khó chịu kể từ khi cô rời nhà.

Người làm trên xe lửa thấy cô khóc nên hỏi tại sao cô khóc. Khi cô nói về nỗi thất vọng của mình, ông ta tỏ vẻ thương hại và đưa cô đến một cái phòng ngủ riêng biệt ở trong nhà ga. Ông ta tử tế nói:

“Cô có thể ngủ ở đây cho qua đêm nay. Cái ghế này nằm ngủ cũng tốt hơn là cái ghế ở phòng ngoài. Cái bếp lò này sẽ làm cho cô được ấm áp. Tôi sẽ đóng cửa để không có ai làm phiền cô đâu. Chúng tôi sẽ đánh thức cô dậy sớm vào buổi sáng để cô có thể bắt xe đờ đến vùng San Giovanni Rotondo.”

Sáng hôm sau thì cô Elide tỏ ra vui vẻ hơn. Cô lên xe bus đi tiếp. Khí hậu sẽ lạnh hơn khi xe bus đến vùng San Giovanni Rotondo. Khi cô xuống xe, cô phải đi bộ khoảng 2 dặm trên bãi tuyết để đến tu viện. Cô Elide tiếc vì không có đủ áo ấm, mà chỉ có một cái áo khoác mỏng manh mà thôi. Cô tiếc là không mang giầy mà chỉ mang xăng đan, lại chỉ có một đôi mà thôi, không thể thay đổi giầy được.

Ngày hôm sau, cô Elide đến dự Thánh Lễ do cha Padre Pio cử hành. Sau Thánh Lễ, cô đứng trong hàng dài để xưng tội. Khi cô nghe tiếng cha Padre Pio nói một cách nghiêm khắc với một hối nhân trong toà giải tội thì cô mất hết can đảm nên cô quyết định đi ra không xưng tội nưã. 

Khi cô vừa chuẩn bị để đi khỏi nơi ấy thì có một phụ nữ đàng sau vẫy tay ra dấu cho cô hãy tiến lên. Cuối cùng, cô quỳ trước Cha Padre Pio. Cô lo sợ nên tim đập thình thịch. Lúc này, giọng của cha Padre Pio trở nên dịu dàng hơn khi cha nói với cô. Lời cha nói giống như lời ba của cô thường nói khi cô còn là em bé. Rồi cha Padre Pio dùng nhiều câu nói giống y như lời ba của cô Elide thường nói với cô.

Cô Elide nói với cha Padre Pio rằng cô phải đi rất xa, từ vùng Sestri Levanti đến vùng San Giovanni Rotondo để cầu xin cha cầu nguyện cho người cô của cô. Cha Padre Pio bảo:


"Đầu tiên con hãy xưng tội, rồi kể cho cha nghe về người cô của con.”


Vậy cô Elide bắt đầu xưng tội nhưng cô không tìm được lời nói nào. Padre Pio phải giúp cô vượt qua cuộc giải tội bằng cách đặt câu hỏi cho cô. Sau khi xưng tội xong thì cô Elide xin cha Padre Pio hãy nhận cô làm con gái thiêng liêng của cha. Ngài chấp nhận, rồi ngài hỏi Elide để cô kể về người cô của mình. Cô Elide kể cho cha nghe là bà cô của cô rất sợ chết. Bà cô muốn được chuẩn bị tốt khi giờ chết đến.

Padre Pio lắng nghe cẩn thận về những điều mà cô Elide kể cho cha nghe. Khi cô ngừng nói thì cha Padre Pio dừng một vài phút để giữ thinh lặng. Padre Pio nói:

“Tất cả mọi sự sẽ xẩy ra cách tốt lành cho người cô của con."

Ngài còn dặn Elide rằng cô ta có thể tin tưởng vào lời cầu nguyện của cha. Cô Elide rời toà giải tội với lòng hân hoan phơi phới. Tất cả những sự bất tiện và khó khăn trong cuộc hành trình khi tới San Giovanni Rotondo thì đã không còn gây cho cô sự bực tức nữa. Giờ đây cô cảm thấy mọi sự tốt quá rồi.

Ngày hôm sau, cô trở về nhà ở vùng Sestri Levante. Ngay sau đó thì người cô của cô Elide qua đời. Bà ta đã được rước Lễ và tạ ơn Chúa, xong bà đi dần vào cái chết một cách bình an.

Thật là một cái chết đẹp đẽ. Cô Elide biết rõ rằng lời cầu nguyện của Cha Padre Pio đã trợ giúp cho người cô của Elide.

Kim Hà, 5/8/2022