CN 5431: CHA PADRE PIO CHÚC PHÚC #35
https://www.facebook.com/PadrePioDevotions
1. LM Eusebio nhớ lại câu chuyện sau đây:
"Tôi đi Luân Đôn bằng máy bay. Trước đó, cha Padre Pio đã khuyên tôi rằng cha không muốn tôi đi máy bay. Khi chúng tôi đang ngồi máy bay đi qua vùng Manica Canal thì có một cơn bão rất mạnh làm cho máy bay chao đảo. Trong nỗi lo sợ lớn lao, tôi đọc kinh rồi không biết phải làm gì, tôi gửi Thiên Thần Bản Mệnh của mình đến gặp cha Padre Pio.
Khi tôi về lại vùng San Giovanni Rotondo để gặp cha Padre Pio. Cha hỏi tôi:
"Con ra sao rồi? Mọi sự tốt đẹp chứ?"
"Thưa cha, con sợ quá."
"Tại sao con không nghe lời Cha?"
"Nhưng con đã gửi Thiên Thần Bản Mệnh đến với cha mà?"
"Cũng may là mọi điều tốt đẹp đã đến đúng lúc."
Cha Padre Pio thành Pietralcina có đức tin mạnh mẽ về Thiên Thần Bản Mệnh. Thiên Thần Bản Mệnh của cha luôn báo cáo cho cha về mọi điều.
2. Hồng Ân Thiên Chúa
Ông Ray Neameyer là một phi công quân sự đóng quân ở nước Ý vào thời Đại Chiến Thứ Hai. Ông đã đến thăm vùng San Giovanni Retondo. Ông vinh dự được gặp Padre Pio hai lần.
Ông Ray đang lái máy bay chiến đấu có 2 động cơ. Máy bay này được gọi là P38. Bỗng dưng một trong hai động cơ bị nổ lớn trong khi bay. Máy bay phun khói mầu đen để báo là có sự nguy hiểm. May mắn là ông ta bay trở về nơi xuất phát một cách an toàn.
Về sau, người thợ máy chính đã sửa cho máy bay của ông Ray đã kể cho ông Ray nghe rằng ông ta đã làm thợ máy rất nhiều năm trường và đã chứng kiến một số tai nạn máy bay xẩy ra. Ông ta ngạc nhiên khi thấy ông Ray hạ cách an toàn. Ông thợ máy nói:
“Đây là do Chúa cứu anh thoát đó."
Trước khi ông Ray rời khỏi vùng San Giovanni Rotondo, Padre Pio đã đặt tay lên đầu ông Ray và chúc phúc cho ông ta. Ngài cũng đặt tay cầu nguyện cho tất cả những chiến sĩ ở cùng với ông Ray. Ngài chúc phúc cho mọi người được trở về nhà cách an toàn. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 4/8/2022