18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5379: THÔNG ĐIỆP CỦA PADRE PIO #6

20 Tháng Bảy 20223:25 CH(Xem: 660)

ppCN 5379: THÔNG ĐIỆP CỦA PADRE PIO #6

Tác giả Br. Lawrence Mary, M.I.C.M., Tert.

Thông điệp cuối của Padre Pio và các thông điệp quan trọng nhất của ngài.

Từ các thông điệp và nhiều lời nói của Padre Pio thì chúng ta biết rằng cuộc đời của ngài là những chuỗi ngày đau khổ và là những lời cầu nguyện cho sự cứu rỗi của các linh hồn. Ngài dâng mình chịu mọi sự đau khổ để cho những người khác nhận được ơn cứu độ. Ngài hằng lập đi, lập lại rằng các linh hồn luôn được chuộc lại bằng "Những đồng tiền đau khổ."

Ngài luôn giảng dạy cho các người con thiêng liêng của ngài. Họ là những người mà chính ngài chọn để hướng dẫn tâm linh cho họ. Ngài nói rằng chịu đau khổ là một đặc quyền chứ không phải là một gánh nặng vì chúng ta được tham dự phần mình trong sự thống khổ của Chúa Kito.

Cha Thánh cũng ban một thông điệp khác là hãy sống tốt và thuyết giảng. Đó là một trong những điều mà Ngài muốn làm gương bằng cách sống của ngài và những lời mà ngài nói. Padre Pio được biết đến vì ngài luôn cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi, ít nhất là hơn 15 chuỗi Mân Côi trong một ngày.

Một lần kia, khi Bề Trên hỏi ngài và đặt ngài dưới đức vâng lời thì ngài cho biết rằng ngài luôn cầu nguyện chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Ngài thưa rằng:

"Vâng, con phải nói sự thật cho cha Bề Trên biết rằng con thường đọc khoảng 34 chuỗi Mân Côi trong một ngày và đêm."

Ngài luôn cầu nguyện chuỗi Mân Côi trước và sau mỗi bữa ăn. Ngài cầu liên lỉ trong giờ giải trí và trong suốt ngày và suốt đêm. Ngài cầu nguyên luôn mãi cho đến khi nào ngài ngủ. Ngài huấn luyện cho ngón tay của ngài đặt giữa các hạt của tràng chuỗi cho đến khi ngài bắt đầu cầu nguyện lại vào lúc mà ngài thức dậy. Một người chứng nói rằng:

"Gần cuối đời, ngài không nói gì nhiều. Chúng tôi nói với ngài về tư tưởng của chính mình. Chúng tôi xin ngài giúp đỡ, nhưng tất cả những điều ngài nói là bảo chúng tôi hãy lần chuỗi Mân Côi. Luôn luôn lần chuỗi Mân Côi."

Vào ngày 20/9/1968, trước ngày mà ngài qua đời thì đã có một số người xin ngài nói chuyện với họ. Xin ngài nói vài lời để họ có thể biết là ngài sắp ra đi. Ngài bảo:

"Các con hãy có lòng yêu mến Đức Mẹ và làm cho Mẹ được nhiều người yêu mến. Các con hãy luôn luôn lần chuỗi Mân Côi."

Chúng ta hãy lắng nghe và nhớ lời dặn dò của Padre Pio. Ngài dạy bảo rằng:

"Các con hãy luôn yêu mến Đức Mẹ và cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Đối với Mẹ thì chuỗi Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ chống lại lũ ma quỷ của thế giới ngày nay."

Kính lạy Thánh Pio thành Pietrelcina, xin cầu bầu cho chúng con để rồi chúng con có thể ôm ấp sự thống khổ của mình vì sự cứu rỗi của các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày.

Điều quan trọng là hãy cẩn thận trước những điều gọi là phép lạ.

Có một số loại thuốc chẳng hạn như thuốc trụ sinh Penicilline được gọi là "Thuốc phép lạ" Khi người ta mới khám phá ra nó. Bởi vì nó chữa lành người ta khỏi các bịnh về vi trùng, vì trước đó chưa một ai tìm ra.

Trong các tờ báo gần đây, họ cho rằng thuốc Aspirin cũng là thuốc phép lạ vì nó làm giảm nguy cơ bịnh tim.

Khi các loại microchip lần đầu tiên xuất hiện thì người ta cũng xem như đó là phép lạ của kỹ thuật.

Tuy nhiên, tất cả các loại thuốc, các cuộc khám phá, các sự phát minh kỹ thuật, dù cho chúng có tuyệt vời cách mấy đi nữa thì chúng cũng phải chịu theo luật của tự nhiên.

Chúng ta cần giữ trong đầu rằng sự can thiệp thánh thiêng được gọi là phép lạ.

Thánh Padre Pio nhận được nhiều ơn lành là Cha có thể cầu nguyện trong khi làm một việc tinh thần khác. Đó là một ơn lạ chỉ có một số linh hồn có được mà thôi. Ngợi khen Chúa Kito muôn muôn đời. Amen.  

(Hết)

Kim Hà, 20/7/2022