CN 5362: CHA ROOKEY GIẢI THOÁT CHO CON (20)
Nguồn: Father Peter Rookey, Man Of Miracles
CHƯƠNG SÁU: TRỪ MA QUỶ (#3)
Cha Peter giải thích rằng:
"Chúng ta luôn bị ma quỷ đánh phá."
Buổi tối ở Chicago luôn bị kẹt xe. Cha Peter thường bi kẹt xe khi di chuyể trong các thành phô. Chúng tôi ngồi chờ trong lúc kẹt xe. Chúng tôi đã đọc xong 2 chuỗi Mân Côi, đọc các lời kinh nguyện rồi đọc luôn một chuỗi Bẩy Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Đêm hôm trước trong một buổi Lễ chữa lành của cha Peter có một hiện tượng là một người bị quỷ ám. Đó không phải là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến hiện tượng ấy. Nhưng lần ấy tôi cảm thấy nổi gai ốc khi chứng kiến. Có những người bị quỷ ám chỉ vì tò mò chơi cầu cơ và thực hành các thuật huyền bí. Họ đã tự mình mời gọi ma quỷ đến.
Cha kể rằng khi cha nhìn lại những năm tháng xưa cũ mà cha hoạt động trong mục vụ chữa lành thì cha thấy nhiều dấu hiệu tỏ rõ về quyền năng lớn lao của Thiên Chúa. Cha kể tiếp:
"Một trong những cảm nghiệm trừ quỷ của tôi xẩy ra ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Người bị bịnh là một thiếu nữ. Ba mẹ cô rất nôn nóng để xin Chúa chữa lành và trừ quỷ cho cô ấy. Cô này đã tham gia vào các thuật huyền bí. Cô dâng chính mình cho một phù thuỷ tên là Wicca để mong có chút quyền lực. Cô ta khoe khoang về quyền lực ma quỷ. Tôi là cha Rookey muốn thách thức cô ấy. Tôi hỏi xem liệu cô ấy có thể so sánh quyền lực của Wicca chống lại quyền năng của Chúa Giêsu Kito không? Nhưng cô ta nói:
"Dạ không nhưng con cảm thấy hạnh phúc với quyền lực mà bà ấy tặng ban cho con."
"Rồi cho dù tôi có cố gắng thuyết phục cô ấy bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn khăng khăng bảo vệ ý riêng của mình. Dần dà, cô ấy khóc nức nở và rời xa chúng tôi. Cô ấy đi ra xe của cha mẹ mà không muốn nói chuyện nữa. Tôi cũng đi ra và nói lời tạm biệt với cô ấy khi cả nhà cô lái xe đi về. Tôi muốn giữ hoà khí với cô ta mà không muốn cô ta đi về mà còn giận dữ."
Cha Rookey nói tiếp trong lúc loay hoay lái xe qua những con đường kẹt xe. Cha đi vào một lối rẽ. Cha kể thêm:
"Lần sau đó, tôi lại đến Atlanta và liên lạc với cha mẹ cô ta. Cả hai người đều muốn cô ta được giải thoát. Họ đã đưa cô ta vào một trung tâm chữa trị tâm thần. Ở đó có các bác sĩ và nhân viên chữa trị tâm lý và y khoa. Gia đình họ phải trả một giá rất đắt. Cả mấy ngàn đô la cho mỗi tuần lễ mà người ta giữ cô ấy ở lại đó."
"Tôi đến thăm cô ta. Đó là vì cô ta mời tôi. Chỉ vì cô ta muốn thoát khỏi nơi trung tâm ấy. Thật sự chắng ai muốn vào ở trong đó cả, cho dù đó là nơi đắt tiền. Tôi cũng không cần biết ý đồ của cô ta là gì nữa. Lần này thì cô ta muốn tôi trừ quỷ cho cô. Tôi không biết là các nhân viên tại trung tâm ấy có muốn tôi làm điều này không nữa."
"Có một vị nữ bác sĩ cho phép chúng tôi vào thăm cô gái. Bác sĩ này đứng ở ngoài cửa để xem chừng coi ông linh mục này giở trò gì. Tôi nghĩ bà bác sĩ này cảm thấy yên lòng bởi vì chúng tôi cầu nguyện xin Chúa giải thoát cho cô bé này. Thế rồi bà bác sĩ đi ra."
"Việc trừ quỷ đòi hỏi nhiều thời gian nhưng quyền lực của Wicca thật đáng tội nghiệp khi chống lại quyền năng của Chúa Giêsu Kito. Cuối cùng cô gái tỏ dấu hiệu là đã được Chúa giải thoát. Trước khi tôi rời đi, cô ta xin cả nhà cùng cầu nguyện chuỗi Mân Côi với nhau. Bây giờ mọi sự tốt đẹp."
"Cô ta đã được đổi đời. Bạn trai của cô cũng là người cùng gia nhập nhóm Wicca với cô cũng đã trở lại và hoán cải. Cả hai đều đi lễ trở lại và thực hành đức tin."
Cha Rookey kể rằng cha làm rất nhiều việc trừ quỷ. Nhiều đến nỗi có quá nhiều để có thể nhớ hết. Cha chữa lành cho rất nhiều người trên thế giới, ở tất cả những nơi mà cha được mời đến làm mục vụ chữa lành.
Kim Hà, 17/7/2022