CN 5330: MỘT BÉ TRAI 2 TUỔI SỐNG SÓT
NBC News
Ông Tom Brooks đã ở nơi xẩy ra tai nạn khi một người đàn ông nả đạn vào đám đông trong ngày Lễ Độc Lập mùng 4 tháng 7 vừa qua tại vùng Highland, Illinois. Có 7 người chết và hơn 20 người bị thương cần được chữa trị.
Ông Brooks đã cứu một em bé trai mà cả hai cha mẹ của em bị bắn chết trong vụ nổ súng này. Ông Brooks kể rằng lúc đó, ông và con trai ông là Morgan, 19 tuổi cùng nhau chạy trốn. Con ông là Morgan chợt thấy một em bé nằm dưới đất ở bên dưới cái xác của một người đàn ông.
Anh Morgan nói với ba rằng:
"Ba ơi, có một em bé kìa. Chúng ta phải cứu em bé ấy ngay thôi."
Người đàn ông che chắn cho em bé chính là ba của em, ông Kevin McCarthy. Ông ấy chết vì đạn. Vợ của ông là Irina McCarthy cũng chết cùng với chồng. Ông Kevin mới 37 tuổi. Vợ ông mới 35 tuổi. Ông Brooks tin rằng người cha đã nằm úp mặt xuống và dùng thân xác mình để che chắn cho con trai là bé Aidan khỏi bị đạn bắn chết.
Lúc ấy, ông Kevin vẫn còn sống khi cha con của ông Brooks tới giúp. Anh Morgan cố gắng làm ngừng vết thương chảy máu rất nhiều ở chân ông Kevin bằng cách xé áo sơ mi của mình để cầm máu.
Ông Kevin lúc ấy còn mở to đôi mắt và thở to tiếng, nhưng rồi ông ta chết. Ông Brooks nói với ông Kevin rằng Aidan không bị thương và khen ông Kevin đã làm một việc tốt để bảo vệ và cứu con trai. Ông Kevin đã ôm đứa con trai nhỏ trong tay. Hành động cuối của đời ông là một hành vi rất dũng cảm.
Sau đó, ông Brooks bồng em Aidan đi đến nơi an toàn. Em bé không khóc nhưng cứ hỏi về cha mẹ của em:
"Ba con có bị bắn không? Mẹ con có bị bắn không?"
Sau đó, em bé được ông bà của em đón nhận về nhà.
Thật là một câu chuyện thương tâm!
Lạy Chúa, xin Chúa cho nạn bạo loạn, bạo động và bắn giết ngừng lại để chúng con được sống trong bình an. Amen.
Xin Chúa thương xót các nạn nhân và cứu chữa những người đang bị thương. Amen.
Kim Hà, 9/7/2022