Chúa Nhật hôm nay 3/7/2022, cha Wayne giảng rất hay và gọn gàng. Cha kể:
"Cách đây ít năm có 4 vị linh mục từ nước Phi Luật Tân sang thăm Mỹ. Tôi lãnh nhiệm vụ đưa đón các ngài ở phi trường. Hôm ấy, mỗi vị linh mục chỉ đem theo một cái vali nhỏ xíu. Tôi hỏi các ngài:
"Các anh sang Mỹ mà chỉ đem có cái hành lý nhỏ xí này thôi sao? Làm sao có đủ quần áo mặc cho mấy tuần lễ?"
Một vị linh mục khiêm tốn trả lời:
"Chúng tôi không muốn mang hành lý nặng nề vi chúng tôi là người tu hành. Du lịch với ít hành lý là tốt nhất rồi."
Mấy tuần sau đó khi trở về lại Phi Luật Tân, mỗi vị linh mục mang về mỗi người ít nhất là 5 hành lý: 2 cái vali rất lớn, một cái vali nhỏ roll-on, một cái backpack, một cái túi đeo trên vai. Tôi mỉm cười hỏi:
"Sao lại mang nhiều hành lý quá vậy? Sao bảo là có ít hành lý thì tốt hơn?"
Chẳng ai trả lời tôi cả.
Chúng ta luôn mang theo hành lý nặng nề trong cuộc đời, nhất là trong tâm trí và trái tim của mình. Có rất nhiều điều buồn phiền xẩy ra rất lâu trong quá khứ mà lẽ ra chúng ta cần quên đi nhưng lại chẳng bao giờ quên. Cũng có nhiều tình cảm đau khổ lẽ ra phải bỏ đi nhưng vẫn mang theo trong tim mãi để rồi lại nhớ đến mà sầu khổ.
Đó là hai điều về tinh thần và tưởng tượng mà luôn làm chúng ta ưu sầu. Hãy buông bỏ mà vui sống. Sống cách nhẹ nhàng.
Đừng bao giờ quá lo nghĩ về những gì sẽ xẩy đến trong tương lai vì nó chưa đến. Hãy chỉ nghĩ đến hiện tại mà vui sống.
Kim Hà, 3/7/2022