22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 31)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 37)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 42)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 5289: THẾ GIỚI ĐI VÀO BẾ TẮC

15 Tháng Sáu 202212:11 CH(Xem: 585)

cmclinhCN 5289: THẾ GIỚI ĐI VÀO BẾ TẮC

Kể từ đầu năm 2000, khi đại dịch COVID-19 xuất hiện trên toàn thế giới thì mọi sự đi vào bế tắc. Nào là nạn ngăn sông, cấm chợ, đóng cửa nhà thờ, giới hạn đi lại. Người dân thất nghiệp và bị nhốt trong nhà nhiều tháng, rồi gia đình phải xa cách và chia lìa nhau. Người mang bịnh phải chịu cảnh cách ly, khó khăn đủ điều, không có ai chăm sóc và thăm viếng. Điều đau đớn nhất là có những người bị chết vì bịnh dịch mà không có thân nhân ở bên cạnh để an ủi, cầu nguyện, vuốt mắt và khóc thương cho họ. 

Tình trạng an ninh của thế giới đang bị đe doạ. Chiến tranh phi lý, vô nhân đạo do nước Nga xâm lăng nước Ukraine đã đem lại tang tóc, đau thương 
chia lìa và chết chóc cho những người dân Ukraine hiền lành vô tội. 

Nạn bắn giết bừa bãi ở các nơi công cộng như các trường học, khu thương mại đã làm cho đất nước Hoa Kỳ thêm bất an và hoang mang.  

Nhà nước Mỹ in tiền ra thêm nhiều để phân phát cho mọi người dân. Không biết có bạc để bảo chứng cho tiền in ra hay không? Lạm phát đang leo thang đến mức chóng mặt. 

1. NHÀ HÀNG TĂNG GIÁ VÙN VỤT

Thế rồi giá cả bắt đầu lên giá, nhất là thực phẩm. Các hàng quán lên giá vô tội vạ. Một tô phở nhỏ giá $14.00. Tô phở lớn giá $15.00. Khách hàng còn phải trả thêm tiền tips (boa) và tiền thuế nữa. Thật là quá đáng!

Đã thế thức ăn giờ đây lại thiểu phẩm chất, bớt đi số lượng. Khách hàng ai cũng bất mãn. Chỉ có một cách là hãy cùng nhau tẩy chay các tiệm ăn tham lam. Không có khách hàng thì nhà hàng tham lam ấy phải tự động đóng cửa mà thôi.

Gia đình tôi thướng đưa nhau đi ăn một nhà hàng ở đường Westminster. Giá một dĩa thịt bò lúc lắc bắt đầu là $12.00. Nay lên đến $19.99. Một phần khoai tây chiên rất ít nay là $5.00. Thật là quá tham lam! Gia đình tôi bắt đầu tẩy chay và không đến ăn nữa. Đa số các chủ tiệm thừa cơ lợi dụng để làm giầu bằng cách móc túi người khách hàng một cách không thương tiếc.

Tuy nhiên có điều đặc biệt là các nhà hàng ăn của người Mỹ lại lên giá rất ít so với các nhà hàng người Việt Nam. Giá cả của thịt bò ở các chợ Mỹ mà bán sale thì vẫn rẻ hơn giá cả ở các chợ của người Việt Nam.

2. GIÁ XĂNG DẦU TĂNG QUÁ CAO CHƯA TỪNG THẤY

Thế rồi lại thêm chiến tranh giữa Nga và Ukraine xẩy ra kể từ ngày 24/2/2022. Giá xăng dầu ở California lên hơn $6.69 cho 1 gallon xăng. Thế là hàng hoá lại lên giá vùn vụt đến chóng mặt.

Sự lên giá khủng khiếp này tạo ra nạn lạm phát lớn nhất kể từ 40 năm qua. Bây giờ có 100 đô la bỏ ra đi chợ cũng chẳng mua được bao nhiêu thực phẩm.

3. NẠN HẠN HÁN

Ở California thì báo chí cho biết là đã bị hạn hán 22 năm rồi. Trời rất ít mưa nên các hồ chứa nước cạn khô. California là nơi trồng trọt nhiều hoa trái, rau cỏ. Nhưng nay các nhà nông nay không có đủ nước để tưới cây. Rồi đây giá hoa quả và rau củ sẽ lên giá nhiều hơn, và nhà nông sẽ khốn đốn nhiều hơn.

Nhà nước ra lệnh hạn chế dùng nước, nhất là hạn chế tưới cây. Họ đã từng cấm rửa xe hơi.  

Mỗi lần tôi lên xem youtube.com thấy ở Hà Nội và Saigòn có mưa thì tôi lại ao ước xin trời ban mưa cho California. Trong lời nguyện hàng ngày mà tôi dâng lên Chúa trong Zoom của Huynh Đoàn Đa Minh thì tôi đều là xin Chúa ban mưa cho California để bớt hạn hán, cháy rừng và động đất.

Tôi nhớ ngày trước, theo sử sách thì khi có nạn hạn hán mà không mưa thì các nhà vua phải đến đồi Nam Giao để ăn chay, nằm đất, cầu đảo xin mưa cho vùng đất ấy. Họ thành tâm sám hối để xin trời ban mưa.

Nay liệu có bậc lãnh đạo nào còn lưu tâm và thành tâm đủ để cầu mưa cho vùng đất mà mình đang cai quản không?

Liệu có bậc lãnh đạo nào xét mình để xem liệu mình có làm những việc lành đẹp ý trời hay chỉ làm những việc ác đức như cho phép phá thai, cho nạn đồng tính luyến ái phát triển, cho việc thực hành chuyển giới hay không?  

Nhìn chung thì tình trạng toàn thế giới, nước Mỹ, nước Việt Nam và nước Ukraine thật là bi đát, dường như không có lối thoát.

Lạy Chúa, xin thương ban hoà bình cho thế giới, nước Mỹ, nước Việt Nam và đặc biệt là nước Ukraine. Amen.

Kim Hà, 15/6/2022