Nỗi lo sợ khi trở nên già thường làm cho chúng ta thương tổn vì lo lắng. Ngày trước thì những người già thường được kính trọng vì những kinh nghiệm sống và sự khôn ngoan của họ. Tuy nhiên, với một thế giới sống quá nhanh đến chóng mặt thì nay người trẻ được trọng vọng hơn.
Với tinh thần của văn hoá thế tục thì những người già nua lại bị khinh khi, coi thường và bị xem như gánh nặng. Dù sao thì những người già vẫn cần được tôn trọng vì họ đã đóng góp trọn đời cho xã hội.
Khi được 84 tuổi, cha LaFarge vẫn có những hoạt động sinh ích lợi cho mọi người và ngài hưởng được nhiều ơn phúc khi về già. Vì thế ngài tạo ra những tài liệu dành cho tuổi già, cho những ai chăm sóc người già và cho những ai quan tâm đến người già, và những gì mà chúng ta cần phải làm những gì để đón tiếp người già.
Đó là những ơn phúc lạ thường khi được già đi. Tuổi già đem lại cho ta sự phong phú tinh thần. Tuổi già cũng là thời kỳ nghỉ ngơi và hưởng phúc vì những thành quả mà chúng ta đã gặt hái từ những sự chăm chỉ hoạt động của mình khi còn trẻ.
Vì thế xin hãy cố gắng khắc phục sự cô đơn và giúp đỡ những người già khác vì họ đang chịu đau khổ bởi nghèo đói, túng quẫn và bị bỏ rơi.
Cha LaFarge cũng nói về những thử thách trong việc chăm sóc người già. Vì quá già nên họ không thể sống trong nhà và cần phải vào nhà dưỡng lão để có người chăm sóc.
Tuy nhiên vào tuổi già, người ta có những thì giờ thinh lặng để hiệp thông với Chúa, để suy gẫm và tiếp xúc với mọi người và giúp họ thăng tiến hơn trong nhu cầu tâm lình. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng khi về già thì ta có cơ hội đền bù tội lỗi mà ta đã phạm trong suốt cuộc đời.
Chúng ta còn tập luyện các đức tính để yêu Chúa nồng nàn và yêu tha nhân nhiều hơn vì một thái độ cảm tạ Chúa sẽ lôi kéo những người khác đến với đức tin. Có những điều khôn ngoan mà người già có thể dạy chúng ta học. Và nếu Thiên Đàng là mục đích cuối cùng của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm thấy nơi đến của cuộc hành trình trong cuộc đời.
Hãy đi tìm nguồn vui và kho tàng vĩnh viễn trong tuổi già. Bạn sẽ nhìn thấy sự huy hoàng và phong phú của Thiên đàng. Bạn sẽ tha thiết mong chờ ngày được về Thiên Đàng.
Hãy nhớ rằng tuổi già là một phần quý giá trong chương trình của Chúa. Tuổi già có niềm vui, hy vọng và làm cho ta thêm khôn ngoan. Amen.
Cảm nghiệm:
Tuổi già của vợ chồng tôi đang đến. Cơ thể chúng tôi đau nhức và mỏi mệt, nhất là phần thị giác. Mắt mờ hơn, tay chân nhức mỏi. Các khớp xương bắt đầu làm việc chậm. Đầu óc quên quên, nhớ nhớ. Phản ứng và sự đi đứng trở nên chậm chạp.
Điều lo sợ nhất của chúng tôi là sợ mình bị nằm liệt, làm cho gia đình phải lo lắng, làm gánh nặng cho con cháu. Nếu bịnh lâu mà nằm lâu trên giường thì cản trở mọi công việc và dự định của con cháu.
Vì thế chúng tôi hằng cầu xin Chúa cho chúng tôi được ơn chết nhanh và chết lành. Xin Chúa đừng để chúng con nằm quá lâu trên giường bịnh. Xin Chúa ban thêm sức khoẻ và sức mạnh cho chúng con để có thể tự lo cho chính mình. Amen.
Kim Hà, 15/6/2022