Nguồn: Spiritdaily.com
Mỗi khi chúng ta muốn xin điều gì thì ta hãy sốt sắng cầu xin Chúa, rồi chờ đợi và hy vọng được Chúa ban ơn ấy cho ta.
Tuy nhiên không phải lúc nào Chúa cũng ban ơn cho ta. Chúng ta cần phải có đức tin và cố gắng. Lời cầu nguyện, sự cố gắng và đức tin sẽ có thể tạo ra phép lạ. Nếu điều ta xin hợp với Thánh Ý Chúa, và có khi đó là điều mà chúng ta mong chờ trong một thời gian dài thì có thể Chúa sẽ ban ơn cho ta.
Chúng ta biết rằng dù ta ở trong thế giới nhưng không phải ta thuộc về thế giới. Chúng ta cần phải đi theo Chúa. Cần có đôi mắt đức tin. Thế giới này có thể làm chủ ta. Chúa kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ mọi sự của thế gian, không phài là rời bỏ thế giới, từ bỏ việc làm, nhưng vẫn phải chu toàn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, cũng không phải là từ bỏ những người đang cần đến chúng ta.
Hãy trung thành với Chúa. Bạn sẽ không biết rằng nơi nào Chúa sẽ dắt bạn đi và Ngài sẽ đặt bạn ở chỗ nào nhưng Ngài chắc chắn không rời bỏ bạn. Bạn càng gắn bó với thế giới thì sẽ không tìm được số mệnh thật của mình.
Đừng sống mà không có sự hiện diện của Chúa. Chúa không muốn bạn yêu thế gian bởi vì kẻ thù của Chúa đang thống trị thế gian.
"Nếu ai yêu mến thế gian thì tình yêu của Chúa Cha không có trong người ấy." (1 John 2:15).
Câu hỏi là: Bạn yêu mến ai? Bạn tin ai?
Nếu bạn là một người Kito hữu thật thụ thì cần phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự vì Ngài là ánh sáng huy hoàng nhất.
Đám đông không ủng hộ ta. Đám đông chỉ chú ý đến những gì thuộc về thế gian mà không phải là Chúa Giêsu.
Chúng ta không thể nào theo cách sống của Sodom. Thế giới đang bị Satan thống trị mà lìa xa Chúa.
Chúng ta sống trong bình an mà không từ bỏ trận chiến. Hãy đi theo Chúa Kito.
Thế giới có thể không hoan nghênh chúng ta nhưng bạn sẽ chiến thắng. Khi đồng hồ chấm dứt thì bạn sẽ là người chiến thắng.
Kim Hà, 4/6/2022