22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 44)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 48)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 5266: TẠ ƠN CHÚA MUÔN ĐỜI (Sr. KL#10)

01 Tháng Sáu 202211:31 SA(Xem: 1903)

cg6CN 5266: TẠ ƠN CHÚA MUÔN ĐỜI (Sr. KL#10)


Sau đây là lời chia sẻ của Sr. Kim Lê vào ngày 1/6/2022 trên đường dây Zoom của Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh:

"Khi đọc về tiểu sử Sr. Mariam Uyên Nguyễn thì tôi được biết thêm là khi Sr. Uyên còn trong bụng Mẹ thì ông bà Cố đã dâng hiến người con chưa sinh cho Chúa và Đức Mẹ. Khi Sr. Uyên được 12 tuổi thì Sr. xin đi tu. Gia đình ông bà Cố đã đi hành hương Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị để dâng cuộc đời Sr. Uyên cho Đức Mẹ La Vang. Bà Cố bảo con rằng:


"Nay mẹ phải xa con rồi, vậy con hãy nhận Mẹ Maria là Mẹ của con đi."


Từ đó, Sr. Uyên luôn kính mến Đức Mẹ và Thánh Giuse và kính chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa.

Sau này khi được đọc về tiểu sử của Thánh Têresa Hài Đồng Giêsu thì Sr. Uyên rất tâm đắc. Sr. luôn tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, tôn vinh toàn thể các Thánh và xin các ngài làm đồng minh của mình. 

Lẽ ra Sr. Uyên chết ở bịnh viện nhưng dường như Sr. Uyên chỉ muốn chết trong nhà Dòng. Lúc 3 giờ chiều ngày thứ Tư thì bác sĩ rút ống thở nhưng Sr. Uyên chưa chết. Vì thế các Sơ cứ lần lượt là 5 người vào thăm mỗi lần và cầu nguyện chuỗi kinh LTX cho bà. Lúc đó, Sr. đã bất tỉnh nhưng chưa chết. Mọi người vào thăm và chào từ biệt Sr. Uyên.

Lúc ấy thì tất cả quý Sr cùng mở Zoom để hiệp thông cùng cầu nguyện cho Sr Uyên. Mọi người cùng cầu nguyện chuỗi kinh LTX và kinh cầu Các Thánh. Tuy nhiên Sr Uyên vẫn còn thở. Bác Sĩ không cho đem Sr. Uyên về vì họ sợ Sr. ấy sẽ chết trên xe. Cuối cùng thì tim và máu của Sr. Uyên trở lại bình thường. Thế nên bác sĩ cho Sr. Uyên được về lúc 3:00 giờ chiều.

Từ đó luôn có 2 Sơ túc trực bên cạnh giường bịnh của Sr Uyên. Đến 4 giờ sáng ngày thứ Năm, khi Sr. Tổng Phụ Trách đến bên giường và xin tất cả quý Sr. cùng cầu nguyện vì Sr. Uyên đang hấp hối. Thế là Sr. Uyên ra đi lúc 5:00 giờ sáng một cách bình an. 

Ngay lập tức, quý cha, quý Sơ ở khắp nơi trên thế giới cùng dâng các Thánh Lễ cầu nguyện cho Sr. Uyên. Mọi người cùng tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương giữ gìn cho Sr. Uyên được ơn trung thành với Chúa từ lúc 12 tuổi đến khi qua đời. Xác của Sr được đưa vào nhà nguyện để tạ ơn Chúa cho đến 8 giờ sáng thì nhà quàn đến đưa xác Sr đi.

Vậy chúng ta hãy luôn thành khẩn xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria và các thánh là đồng mình của chúng ta để các ngài cầu bầu cho chúng ta.

Xin Chúa Giêsu gìn giữ và bảo vệ chúng ta khỏi sự đánh phá của ác thần và kẻ dữ.

Xin Thánh Phaolo luôn quan tâm, canh thức và cầu nguyện đến rơi lệ để cầu nguyện cho chúng ta.

Tháng 6 này là tháng có Lễ Chúa Thánh Thần, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc phúc cho gia đình mỗi người chúng ta.

Thánh Clara trong cuộc chiến chống lại ác thần, bà đã rước Mặt Nhật Mình Thánh Chúa tiến ra cửa để đối diện với quân thù.

Nhờ ơn Thánh Chúa mà đám giặc khi nhìn thấy Mình Thánh Chúa thì đã ngã xuống và bỏ chạy. Thánh Clara đã bảo vệ cho Hội Dòng của bà nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Noi gương Thánh Clara, chúng ta hãy kính mến và thờ phượng Chúa Giêsu Thánh Thể.


Hãy luôn đến viếng Chúa và tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trước Thánh Lễ hãy đi chầu Chúa Thánh Thể để chuẩn bị dọn mình đón chào Chúa.

Hãy suy gẫm và cầu nguyện với Mẹ Maria để xin Mẹ cùng dâng Thánh Lễ với chúng ta như khi xưa Mẹ đã hiện diện ở dưới chân Chúa trên Đồi Canvê. 

Hãy dâng lên Chúa cha chủ tế và mọi người hiện diện.

Hãy cảm tạ Chúa và xin lỗi Chúa vì chúng ta không bao giờ cảm ơn Chúa cho đủ. Chúng ta cũng chưa thi hành Lời Chúa, chưa rao giảng Lời Chúa cho những ai mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày.

Xin Chúa Thánh Thần ban muôn ân sủng cho tất cả chúng ta. Amen."


Kim Hà, 1/6/2022