17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 6)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 8)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 8)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 55)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 54)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

Tình Chúa cao vời (28.05.2022 – Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,23b-28)

28 Tháng Năm 20223:31 SA(Xem: 415)

28-5aTình Chúa cao vời

(28.05.2022 – Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,23b-28)

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

Tình Chúa cao vời

Ghi nhớ:

“Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. (Ga 16, 27).

Suy niệm:

Một vị Giám Mục trên đường đi kinh lý trong Giáo Phận, ngài ghé thăm một bà lão vì có người nói rằng bà là một tấm gương cho mọi người trong giáo xứ soi chung. Gặp bà, vị Giám Mục hỏi:

Bà thường đọc sách đạo đức nào nhất?.

Thưa Đức cha, con không biết đọc. Bà cụ trả lời.

Nghe nói thế, vị Giám Mục hỏi tiếp:

Nhưng bà hay cầu nguyện cơ mà? Nghe Đức cha hỏi vậy, bà thành thật:

Thưa Đức cha, con chỉ biết lần hạt thôi! Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Một ngày con khởi sự đọc khoảng mười lần, nhưng thường thì con không đọc xong!

Tại sao vậy?Vị Giám Mục muốn biết. Bà cụ thuật tiếp:

Thưa, vì khi con bắt đầu đọc: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thì con bỗng không hiểu sao Chúa có thể tốt lành đến nỗi cho phép một bà cụ già hèn mọn như con được gọi Ngài bằng Cha. Điều đó làm cho con phải khóc và rồi con không thể nào đọc tiếp hết chuỗi được.

Nghe bà thuật lại như vậy. Đức cha khuyến khích:

Này bà cụ, đó là lời cầu nguyện trị giá bằng tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi. Bà cứ tiếp tục và luôn cầu nguyện theo lời kinh đó.

Ước gì Kinh Lạy Cha giúp chúng ta ý thức thật sâu đậm về một sự thật đó là; “Thiên Chúa là Cha chúng ta” như bà cụ đơn sơ trong câu chuyện trên đã cảm nhận được, đồng thời giúp chúng ta sống và thực hành những gì chúng ta luôn miệng cầu khẩn trong Kinh Lạy Cha.

Có thể nói: Tất cả những việc Chúa Giê-su đã làm trong thời gian ba mươi ba năm Người sống ở trần gian chỉ nhằm một mục đích duy nhất đó là: Thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa đối với con người. Và Tình yêu ấy sẽ trở nên cây cầu “nối kết con người và Thiên Chúa” cũng như “ nối kết mọi người nên một với nhau”. Thật vậy. Người ta bảo rằng: Khi Đức Giê su chịu nạn Ngài giang tay trên cây Thập giá thì biểu tượng Tình Yêu của Thiên Chúa được bày tỏ mãnh liệt và rõ ràng nhất. Thập tự được tạo thành bằng hình của mẫu tự T.

Bản thân Đức Giê-su là biểu tượng của mẫu tự Y; hai mẫu tự này là hai chữ đầu của chữ Tình-Yêu, đồng thời thanh dọc của cậy Thập tự giá là biểu tượng của sự nối kết giữa đất và Trời. Đó cũng là nối kết con người với Thiên Chúa, Bởi: “ Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6), và thanh ngang là biểu hiện cho sự nên một của mọi người với nhau. Đức Giê-su đã từng cầu nguyện: “ Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 21).

Đức Giê-su đến thế gian Ngài đã mặc khải cho loài người để họ được biết về Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngôi Cha đã yêu thương nhân loại như thế nào? Ngài đã sẵn sàng hy sinh Con Một của Ngài để cho thế gian được sống.

Hạnh phúc biết bao khi con người biết rằng có Đấng Toàn Năng luôn yêu thương và muốn những điều tốt đẹp cho họ.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan đã cho chúng ta biết rằng chúng ta đang được sống trong hạnh phúc vì được Chúa Cha yêu mến chúng ta. Tình yêu con người dành cho nhau đôi khi còn bị lạt phai, nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thì trước sau như một bền vững và vĩnh cửu ngàn năm. Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi mặc dù chúng ta chỉ là một tạo vật bất xứng nhưng Ngài vẫn cho chúng được quyền làm con và gọi Ngài bằng ngôn từ rất đáng yêu: Abba: Cha ơi. Tình yêu Cha-con đó được nối kết do bởi chính Đức Giê-su.

Đấng làm trung gian giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể nhận biết Chúa Cha yêu thương chúng ta khi chúng ta yêu mến Chúa Giê-su. Nơi Chúa Giê-su, tình yêu của chúng ta trở nên trọn hảo và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin cùng Thiên Chúa Cha nhân dạnh Đức Giê-su thì Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta. Chính vì vậy mà trong các lời nguyện xin Phụng vụ Giáo Hội đếu kết thúc bằng câu: “ Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô là Con Chúa và là Chúa chúng con. Amen.”

Tóm lại: Đức Giê-su được Chúa Cha sai đến trần gian để tỏ bày cho nhân loại biết tình yêu vô biên mà Thien Chúa đã dành cho con người, và tình yêu đó đã được thể hiện một cách cụ thể nơi thập giá Đức Ky-tô và giờ đây Ngài đã phục sinh để tất cả những ai tin vào Ngài, yêu mến Ngài thì sẽ nhận được ân nghĩa cao cả là mai sau cũng sẽ được phục sinh như Ngài. Nhận thức được tình Chúa yêu thương chúng ta như vậy thì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm rao truyền tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người chưa nhận biết, để thế giới này sẽ được tràn đầy tình yêu và niềm vui của Chúa Ky-tô Phục sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì tình yêu thẳm sâu mà Ngài đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đem tình yêu mà chúng con đã được nhận lãnh cách nhưng không đó đến với mọi người, nhất là những người đang gặp đau khổ, vất vả và khó khăn trong cuộc sống. Để nhờ sức mạnh của tình Cha yêu thưng, họ sẽ vượt qua mọi thử thách mà đạt tới hạnh phúc viên mãn mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Lạy Chúa Giê-su chúng con yêu mến Ngài vì Ngài đã đổ Máu mình mà cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ky-tô Chúa chúng con. Amen.

Sống Lời Chúa:

Yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Đaminh Trần Văn Chính