CN 5240: THÁNH NỮ BERNADETTE VÀ ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG
Thánh Bernadette của thánh địa Lộ Đức rất khiêm nhường. Bà đã được phong thánh. Điều mà chúng ta học được từ bà là chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện cho các thân nhân mà không phong thánh cho họ chỉ bởi vì họ là những người tốt lành. Nếu họ lên Thiên Đàng thì tốt. Vì không lời cầu nguyện nào là uổng phí cả.
Thánh Bernadette nói:
"Họ nghĩ rằng tôi là thánh. Khi tôi chết, họ sẽ đến và để ảnh các thánh và chuỗi hạt Mân Côi đụng đến tôi, nhưng có thể tôi đang bị nướng trên lò nướng ở luyện ngục."
“Người tin thì không cần giải thích, người không tin thì có giải thích cũng vô ích”.
"Tại sao chúng ta phải chịu đau đớn? Bởi vì tình yêu tinh ròng không thể hiện hữu mà không có sự đau khổ."
“Tôi đã đến đây để che dấu bản thân.”
Không yên để kiểm tra sự khiêm tốn của cô, bề trên của cô đã chỉ định Bernadette đến một nơi thấp nhất. Khi cô bị bệnh, cô đã bị bỏ vào một góc của bệnh xá. Một ngày kia Bề Trên thấy cô và hỏi:
“Cô đang làm gì ở đó vậy, cô làm biếng kia?”
“Thưa Mẹ yêu dấu, con đang làm việc của con.”
“Và công việc của cô là gì?”
Thánh Bernadette trả lời:
“Dạ. con là bệnh nhân.”
Bệnh lao xâm nhập vào xương chân Bernadette, và cái chết của cô thật dài và đau đớn. Cuối cùng cô nói về niềm vui của cô. Cô chết khi đang nói những lời này:
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con là kẻ tội lỗi, kẻ tội lỗi.”
Thánh Bernadette sinh tại Lộ đức ngày 4 tháng 1 năm 1844 trong một gia đình nông dân rất nghèo. Bà sống sót sau nạn bệnh dịch tả nên sức khỏe bà rất yếu kém, tuy vậy bà luôn vui vẻ yêu đời. Tánh tình bà rất đơn sơ và ngay thẳng.
Năm 14 tuổi bà mới bắt đầu học đọc và học viết với các Sơ Dòng Bác Ái ở Nevers, lớp học dành cho những trẻ em nghèo thất học trong vùng. Bà thường đi nhặt củi với em gái và một người bạn ở ngọn đồi gần nhà. Một hôm vào ngày 11 tháng 2 khi đến gần hang đá thì bà thấy Đức Mẹ hiện ra trong hang đá. Đức Mẹ trẻ đep khoảng chừng 17, 18 tuổi, mặc áo dài màu trắng có viền màu xanh lơ, đầu đội khăn choàng, chân trần đứng bên những hoa hồng màu vàng, tràng hạt Mân côi đeo ở tay phải. Đức Mẹ đã hiện ra cả thảy 18 lần chuyện vãn và dạy dỗ Bernadette.
Đức Mẹ đã nói với bà:
“Ta hứa sẽ ban cho con hạnh phúc không phải trong đời này nhưng ở đời sau…”(ngày 18 tháng 2).
“Hãy đọc kinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi.” (ngày 21 tháng 2).
"Hãy ăn năn sám hối! Hãy ăn năn sám hối!.”(ngày 24 tháng 2).
“Hãy đến nói với cha sở Ta muốn xây một ngôi thánh đường tại đây.” (ngày 27 tháng 2).
“Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” (ngày 25 tháng 3).
Lần hiện ra lần cuối cùng là ngày 16 tháng 7 năm 1858.
Bernadette sau đó được nhận vào tu tại Dòng các Nữ tu Bác ái tại Nevers. Năm 1866, bà được khấn dòng. Công việc của bà là giúp việc trong phòng y tế, dọn dẹp trang hoàng bàn thờ. Luôn luôn đau ốm, bà sống một cuộc đời ẩn dật khiêm tốn, chăm lo phục vụ kẻ khác. Các Sơ trong nhà Dòng rất mến mộ lòng can đảm và tánh tình vui vẻ của Sơ Bernadette.
Ngày 16 tháng 4 năm 1879, Sơ trút hơi thở cuối cùng trong nhà dưỡng bệnh của nhà Dòng, lời cầu nguyện cuối cùng là:
“Lạy Mẹ Chúa Trời rất thánh, xin cầu cho con, đứa con tội lỗi của Mẹ !”
Bà vĩnh viễn lìa khỏi cuộc đời. Thân xác của Thánh Bernadette vẫn không hư nát với thời gian, đã được đặt trong lồng kiếng trong nguyện đường nhà Mẹ của nhà Dòng tại Nevers. Hàng năm có hàng vạn người đến hành hương và cầu nguyện.
Thánh Bernadette được phong chân phước năm 1925 và được Đức Giáo Hoàng Pius XI phong hiển thánh năm 1933.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 20/5/2022