CN 5233: TRƯỞNG CỦA LỰC LƯỢNG UKRAINE BỊ BAO VÂY XIN TỶ PHÚ MUSK GIÚP
https://www.digitaljournal.com/world
Cuộc chiến tranh kéo dài suốt 3 tháng đã huỷ hoại đất nước Ukraine và giết nhiều người dân vô tội. Quan trọng nhất là còn một lực lượng quân đội dù bị quân Nga vây hãm nhưng họ vẫn cố thủ và sẵn sàng chết tại xưởng thép Azovstal sau nhiều tuần có chiến tranh đẫm máu.
Anh Serhiy Volyna, chỉ huy trưởng của lực lượng 36th Separate Marine Brigade, nói rằng anh ta tạo ra một mục trong mạng xã hội Twitter để liên lạc với tỷ phú và cũng là chủ nhân của mạng xã hội này là anh Elon Musk. Anh Volyna viêt:
“Người ta nói rằng anh (Musk) đến từ một hành tinh khác để dạy cho người ta tin về những gì không thể làm được."
“Các hành tinh của chúng ta ở gần bên nhau, tôi đang ở trong một hoàn cảnh không thể sống sót được. Xin anh giúp đỡ chúng tôi thoát ra khỏi xưởng thép Azovstal để đến một quốc gia hoà giải. Nếu không phải là anh thì là ai khác?"
Anh Volyna kêu gọi tất cả mọi người trên trái đất hãy giúp để anh Elon Musk đọc được lời kêu cứu của anh.
Đầu tuần này, thủ đô Kyiv nói rằng còn có hơn 1,000 người lính còn kẹt trong đó, rất nhiều người đang bị thương. Họ kẹt trong xưởng Azovstal, nơi có nhiều hầm tối và các đường hầm. Quân lính Nga đang bao vây họ vì Nga đã kiểm soát vùng Mariupol.
Các phụ nữ, trẻ em và người già đã được cứu ra khỏi nơi bị bao vây này qua các sứ mạng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự.
Anh Musk đã mua mạng xã hội Twitter với giá là 44 tỷ đô la. Mạng này đã ngập tràn vì nhiều người dân ở trong cuộc chiến tranh tại Ukraine đã sử dụng. Có nhiều người dùng mạng xã hội để tìm tin tức và sự giúp đỡ.
Anh Musk đã có hơn 92 triệu người theo dõi. Anh đã từng dùng mạng này để thách thức tổng thống Nga Vladimir Putin hãy chiến đấu tay đôi về vụ Ukraine.
Tháng 4 năm 2022, anh Musk là một người sinh ra tại Nam Phi, là chủ nhân hãng xe điện Tesla đã đáp lại lời kêu gọi của người Ukraine để tặng cho Ukraine một hệ thống internet bằng vệ tinh Starlink để giúp người dân Ukraine có thể dùng internet vì hệ thống của họ đã bị quân đội người Nga phá huỷ.
Lạy Chúa, xin giải thoát và cứu thoát những chiến sĩ anh hùng Ukraine đang kẹt lại trong sự bao vây của kẻ thù. Amen.
Kim Hà dịch, 12/5/2022